Chú mèo 2 mặt sở hữu cái tên kép Frank-Louie sẽ được ghi danh vào Sách Kỷ lục Guinness thế giới là “chú mèo Janus sống lâu nhất”.
TIN BÀI KHÁC

Mèo xám Frank-Louie, có 2 miệng, 2 mũi và 3 mắt, vừa bước sang tuổi 12. Chú là một trường hợp Diprospus (đôi khi gọi là sọ mặt trùng lặp) - một rối loạn hiếm gặp trong đó khuôn mặt được nhân đôi. Sự rối loạn này khiến nhiều phần trên khuôn mặt có thể bị nhân đôi.
Chú mèo 2 mặt Frank-Louie (Ảnh: Reuters)
Bà Sara Wilcox, phát ngôn viên của Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới, cho hay hiếm có chú mèo sinh ra có 2 mặt nào sống được đến tuổi trưởng thành, có nhiều chú chỉ sống được vài ngày. Frank-Louie lại một trường hợp rất đặc biệt. Vì vậy, chú sẽ được Sách Kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận là “chú mèo Janus sống lâu nhất”. Karl Shuker, một nhà động vật học người Anh, đã phải rất khó khăn mới nghĩ được cái tên “mèo Janus” – dựa vào câu chuyện về vị thần Janus hai mặt trong thần thoại La Mã cai quản sự khởi đầu và kết thúc. (Trong thần thoại La Mã, thần Janus có 2 khuôn mặt, một nhìn về phía trước và một nhìn về phía sau. Nghĩa là mọi sự khởi đầu và kết thúc đều được tạo thành từ cả quá khứ và tương lai).

Frank-Louie sinh ngày 8/9/1999. Bà Sara Wilcox cho biết, sự sống sót kỳ diệu của chú mèo này sẽ được vinh danh tại Sách Kỷ lục Guinness thế giới trong lần xuất bản năm 2012. Chủ nhân của chú mèo này là một cựu y tá thú y có tên Marty, sống gần Worcester, bang Massachusetts, Mỹ. Bà Marty đã gặp Frank-Louie vào năm 1999, tại nơi làm việc của mình, khi chú mới được 1 ngày tuổi. Khi đó Frank-Louie được đưa tới nơi làm việc của bà Marty để khám bệnh. “Tuổi thọ của những con mèo mắc phải hội chứng này chỉ khoảng từ 1 đến 4 ngày. Khi Frank-Louie mới sinh ra, mỗi ngày trôi qua đều thật kỳ diệu”, bà Marty nói về sức sống kì diệu của Frank-Louie.

Ngay khi gặp Frank-Louie, bà Marty đã nhận nuôi chú và đã tiến hành nhiều phẫu thuật cần thiết. Frank-Louie có 1 não nhưng cả 2 khuôn mặt đều hành động rất nhất quán. Tuy Frank-Louie có 3 mắt nhưng chỉ có 2 mắt hoạt động còn con mắt ở giữa thì không nhìn được. Frank (mặt phải) sẽ chịu trách nhiệm ăn uống, trong khi đó, chiếc mũi của Louie (mặt trái) sẽ ngọ nguậy như những chú mèo khác. Bà Marty cho biết trên đài phát thanh địa phương rằng Frank-Louie giống một chú chó hơn, bởi chú thích nhảy nhót và thích cưỡi xe.

Thu Hằng (Theo Reuters)