Đó là hoàn cảnh bi đát của gia đình chị Nguyễn Thị Hoàng (44 tuổi, ấp Tân Hòa B, xã Tân Phú huyện Thanh Bình, Đồng Tháp). Chiều ngày 13/11/2023, trên đường đi làm về, con trai chị là Lê Hồ Hoàng Huy (24 tuổi) gặp tai nạn giao thông. Hậu quả, Huy bị gãy 7-8 xương sườn, dập 2 lá phổi, gãy xương sống ảnh hưởng tới tủy khiến cho 2 chân bị liệt. 

screen shot 2024 02 15 at 155555.png
Chị Nguyễn Thị Hoàng lo lắng cho số phận của con trai.

Khẽ thấm ướt khăn lau vệt mồ hôi lấm tấm trên trán con, chị Hoàng thở dài cho biết, Huy vốn là đứa con ngoan. sau khi tốt nghiệp đại học ngành CNTT, em xin làm trong khu công nghiệp với thu nhập 7 triệu đồng/tháng. Thu nhập không cao, lại ở xa nhà, phải trang trải nhiều chi phí, em xin chuyển về làm cho một công ty ở Cần Thơ, những mong kiếm được nhiều tiền hơn để giúp đỡ cha mẹ.

Chẳng ngờ chưa được bao lâu thì tai nạn ập đến. Huy được cấp cứu tại Bệnh viện Cần Thơ rồi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, tiếp tục chữa trị trước khi đưa về Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp.

"Trong suốt thời gian con ở bệnh viện Cần Thơ và Chợ Rẫy, chúng tôi đã tìm đủ mọi cách xoay sở tiền chạy chữa. Bác sĩ bảo con cần dùng nhiều kháng sinh đắt tiền và nằm viện lâu nữa, nhưng tôi hết cách rồi", chị Hoàng lo lắng.

Huy là con trai đầu, ngoài ra còn 2 người em nhỏ. Hơn 2 năm nay, cha em bị tai biến liệt nửa người, không còn khả năng lao động. Hàng ngày, mẹ em đi bán vé số kiếm tiền lo cho cả gia đình. Sinh hoạt vốn phải tằn tiện mới đủ sống, chưa kể Huy vẫn nợ 80 triệu đồng vay ngân hàng để học đại học.

Để chăm sóc con, chị Hoàng gửi đứa út mới 10 tháng tuổi cho hàng xóm trông nom. Không thể tiếp tục bán vé số, cũng chẳng còn ai cho vay tiền, chị Hoàng hết sức bất lực. Cái Tết Nguyên đán vừa qua, chị chẳng có tiền sắm sửa, cũng không lo được cho 2 đứa nhỏ tấm áo mới.

screen shot 2024 02 15 at 155533.png
Hoàng Huy cần điều trị lâu dài sau tai nạn.

Bác sĩ Phan Trí Cường trực tiếp điều trị cho Huy thông tin, bệnh nhân bị gãy tủy sống, gãy xương sườn, tràn dịch, tràn khí màng phổi, phải đặt khí quản để hỗ trợ hô hấp, ăn uống xông dạ dày, đi tiểu qua ống. Do nằm lâu ngày nên lưng của bệnh nhân bị loét nặng.

Bởi em Huy quá gầy nên cần nâng cao thể trạng. Những bệnh về hô hấp, tủy sống phải chờ và khả năng điều trị sẽ rất lâu dài, chi phí điều trị khá cao. Với hoàn cảnh gia đình khó khăn, rất mong bệnh nhân Huy nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ phía cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Hoàng, ấp Tân Hòa B, xã Tân Phú huyện Thanh Bình, Đồng Tháp.

SĐT: 0779815831

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.040 (Lê Hồ Hoàng Huy)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081