Nhiều người nói Đức Trí may mắn, nhưng không ai không biết anh đam mê và cống hiến hết mình như thế nào cho âm nhạc, đó chính là lý do khiến nhạc sỹ Đức Trí được tôn vinh trong đêm tiệc Không ngừng đam mê ngày 19/12/2010.

Không lặp lại chính mình

Ai cũng biết Đức Trí thưở xa xưa là một nhạc công của Đen Trắng - một band chơi pop rock có tiếng ở Sài Gòn những năm 90. Trước nữa, Đức Trí từng “mài quần” ở Nhạc Viện Thành Phố, theo đuổi một lĩnh vực không dễ “nhai”: lý luận phê bình.



Chính vì cái “sự căn cơ” ấy trên con đường âm nhạc của anh mà việc anh quyết định Mỹ tiến để học tiếp về biên soạn và sản xuất âm nhạc đương đại khiến nhiều người đã có dự cảm anh sẽ làm nên chuyện ở lĩnh vực này. Và sự thật anh đã làm được điều đó sau gần hai mươi năm lăn lê bò trườn ở tất cả các vai trò: nhạc sĩ, nhà sản xuất, hòa âm phối khí, biên tập chương trình…

Nếu có ai đó hỏi anh, liệu bây giờ đã hài lòng với những gì mình có chưa, anh sẽ chỉ cười “Không gì chán ngán cho bằng mười năm sau nhìn lại, bạn nhận ra công việc bạn đang làm y chang như mười năm về trước, không có gì thay đổi. Công việc mà tôi đang theo đuổi lại là một công việc đòi hỏi sự sáng tạo. Đó là lý do tôi không bao giờ lặp lại chính mình và luôn tìm cách thay đổi để làm mới bản thân”. Điều đó có nghĩa là trong tương lai, ở địa phận âm nhạc, người ta sẽ còn phải bất ngờ về Đức Trí, về những gì anh có thể cống hiến và sáng tạo cho âm nhạc.

Cuộc sống luôn chuyển động

Có một điều hơi mâu thuẫn ở Đức Trí đó là ai cũng biết anh chủ yếu sáng tác nhạc nhẹ, thành công cũng đến nhiều từ thể loại này, thế nhưng anh cũng chính là người đã làm nên tên tuổi của những chương trình như Đức Tuấn hát tình ca Phạm Duy, "Vì ta cần nhau" theo một phong cách hết sức cổ điển.


Nghe tiếng đàn bầu, đàn cò tha thiết qua những bản phối của Đức Trí cho nhạc Phạm Duy mới thấy được tình yêu âm nhạc trong anh là sự pha quyện giữa chất cổ điển và đương đại, kết hợp triệt để các loại nhạc cụ từ đàn dây cho đến các loại nhạc cụ dân tộc, nhạc cụ mộc để có thể “chiêu đãi” người nghe những “món” âm nhạc lôi cuốn, hấp dẫn và sang trọng. Đó là điều không phải ai cũng có thể làm được và bí quyết của anh đơn giản chỉ là “Ai cũng muốn được yêu thích nhưng tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu được làm những điều mà tôi thích."

Anh chia sẻ chân thành, "Hiện giờ tôi đang sống cho chính bản thân mình. Cuộc sống không hẳn lúc nào cũng là phải bước tới trước. Trên đường đi của tôi, có khi tôi rẽ trái, rẽ phải, thậm chí là bước lùi lại, rồi sau đó lại tiến về phía trước. Chỉ cần bản thân tôi lúc nào cũng đang chuyển động và không hề dừng lại là tôi thấy cuộc sống của tôi có ý nghĩa”.

Đêm nhạc tôn vinh Không ngừng đam mê

Bàn tán nhiều về anh, cuối cùng cũng chỉ để nói một điều, Đức Trí là một người đa tài, luôn sống hết mình với niềm đam mê nghệ thuật và có những đóng góp tiêu biểu cho lĩnh vực văn hóa nghệ thuật nước nhà. Từ một người nuôi tình yêu âm nhạc bằng việc đi đánh đàn thuê cho các đám cưới, Đức Trí giờ đã trở thành một gương mặt tiêu biểu đại diện cho tinh thần Không ngừng bước tới, luôn cầu tiến và hết lòng vì công việc của mình.


Chẳng ngạc nhiên gì khi cùng với những người bạn của mình, anh là một trong bốn đại biểu được tôn vinh trong chương trình Không ngừng đam mê - diễn ra vào 19/12 này. Vẫn với một sự khiêm nhường vốn thấy, Đức Trí chỉ cười hiền tự nhận rằng những thành quả mà mình có được chỉ là kết quả của sự làm việc đầy…ngẫu hứng của bản thân. Ngẫu hứng nhưng không bừa bãi!

“Tôi chỉ cố làm hết sức mình với những cơ hội có được mà thôi”, anh nói vậy nhưng trong đôi mắt anh, niềm tự hào và vinh dự dường như không thể che giấu được… bởi có sự thành công nào không đánh đổi bằng mồ hôi, công sức và đôi khi có cả những thất bại đắng cay.

  • Phước Vinh - Thúy Ngà