0923 457 788 (Hà Nội) | 0962 237 788 (Tp.HCM)
16/12/2019 06:28:12 (GMT +7)
Tôi khá chạnh lòng khi tên tôi và người yêu cũ của chồng khác hẳn nhau, nhưng mẹ chồng tôi hay gọi nhầm tên tôi thành tên cô ấy
Bà Wang, một phụ nữ lớn tuổi ở Tứ Xuyên, Trung Quốc đã kiện con trai, con dâu và đòi được trả 140.000NDT, khoảng 457 triệu đồng, vì đã chăm lo cho cháu nội suốt 8 năm trời, kể từ khi đứa bé mới được một tuổi.
Cho đến hôm ấy, em chồng Thanh về chơi. Vừa bước vào nhà, cô ấy đã rút ví 2 triệu ra biếu mẹ. Thanh nhanh chí chạy lại gần em chồng...
Vì tập tài liệu quan trọng nên tôi buộc phải chạy về nhà giữa trưa để rồi chứng kiến cảnh tượng khó tin.
"Nó đánh tôi vào đúng sau gáy, tôi bị choáng, xõa hết tay chân thì nó mới dừng lại....", bà Tạo kể.
Ở tuổi ngoài 60, người phụ nữ giàu có vốn là bác sĩ đã hai lần dùng thuốc để tự tử. Bác sĩ điều trị nói, bà từng quá đau buồn về con trai và con dâu.
Sinh con được ba ngày, mẹ chồng đến viện thăm, chỉ trích tôi là loại ăn hại, không lo nổi cho chồng. Uất nghẹn vì lời nói của bà, tôi ngất lịm đi.
Ờ kìa, phụ nữ cứ đổ thừa chúng tôi lười, trách móc chúng tôi không chia sẻ việc nhà, việc chăm sóc các con nhưng các chị, các bà mẹ hãy nhìn lại xem lỗi có phải ở chúng tôi không nhé.
Đó là câu chuyện của những mĩ nhân showbiz lấy chồng đại gia như Hà Tăng, Đặng Thu Thảo, Lan Khuê, Thanh Tú, Phạm Ngọc Thạch...
Cưới nhau 5 năm chưa có con, cho rằng nguyên nhân là do con dâu, mẹ chồng gọi tôi lại, yêu cầu tôi ly hôn. Bà sẽ cho tôi 1 tỷ đồng làm vốn. Nghe bà nói, lòng tôi đau nhói.
Cả nhà chồng đang sống nhờ vào đồng lương của tôi nhưng họ không biết điều, luôn miệng đòi hỏi khiến tôi vô cùng ức chế.
Bê những thứ này lên mâm thì mẹ chồng tương lai có mà khóc không thành lời.
Điều đặc biệt đó là không có lấy 1 món nào là đạm. Khi mọi người đang mắt tròn mắt dẹt, Thủy cất tiếng với vị khách lạ...
Mặc dù vàng đeo trĩu cổ trong lễ cưới nhưng khi vào phòng tân hôn, vợ tôi vẫn hạch sách, yêu cầu mẹ chồng tặng thêm tiền mặt.
Sau lần rủ con dâu hùn vốn làm ăn bất thành, mẹ chồng bỗng thay đổi thái độ. Lúc nào bà cũng tìm cớ gây sự, lớn tiếng quát mắng tôi, gây xáo trộn trong gia đình.
Mỗi bữa cơm cho gia đình 5 người chồng tôi giới hạn trong 100 nghìn đồng. Hôm nào vợ mua quá tay, thế nào anh cũng kêu ca suốt mấy ngày.
Khi lễ ăn hỏi gần kết thúc, cô con dâu bất ngờ đưa ra yêu cầu trước quan viên hai họ khiến mẹ chồng tái mặt.
Nghe con dâu cãi vã với chồng mà tôi chết điếng. Bình thường con bé cư xử lễ phép, ngoan ngoãn, không ngờ lại có thể thốt ra những lời cay độc về mẹ chồng như vậy.