Tin tức 24h

Hôn nhân tan vỡ nhưng tôi không phải là tội đồ

Anh coi tôi như một tội đồ, anh lên facebook và viết những câu nói của con đầy thống thiết. Anh làm bạn bè, họ hàng nhà anh nhìn tôi như kẻ có lỗi trong việc đẩy hôn nhân của mình xuống vực thẳm.

Nhà đất đã sang tên cho em trai, chị gái còn quyền lợi gì?

Mới đây gia đình tôi mới được biết là GCNQSDĐ hiện tại đã mang tên vợ chồng cậu tôi. Khi chuyển sang tên cho vợ chồng cậu tôi không ai biết.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 03/2016

Trong 10 ngày giữa tháng 03/2016, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 118,397,000 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Ngày con về ...

Thèm được một lần cãi cha/ Để rồi phải úp mặt xuống chõng tre mà nghe tiếng roi mây vi vút ...Thèm được một lần ôm mẹ/ Vòi vĩnh đòi quà khi buổi chợ sang trưa ...

Thương cảnh con ung thư xương, cha K đại tràng

Sổ đất cắm rồi, vay Nhà nước cũng đã nhiều rồi, họ hàng bà con thân thích cũng vay đủ cả chỉ mong giữ được mạng sống cho con và các cháu được học hành. 

Vợ bé là do số phận hay lựa chọn?

Với thân phận này, tôi luôn tự hỏi do bản thân mình chọn lựa hay do số phận bắt mình như vậy?

Nhà của mẹ tôi nhưng con riêng của bố cũng đòi chia thừa kế

Bố mẹ tôi mỗi người đứng tên một ngôi nhà. Nay mẹ tôi mất, có để lại ngôi nhà cho chị em tôi, nhưng con riêng của bố tôi lại đến đòi được chia ngôi nhà đó.

Mẹ ứa nước mắt nhìn con bệnh nặng

Tôi cũng đang lo đứng lo ngồi đây, mỗi toa thuốc của cháu cả chục triệu đồng biết lấy ở đâu ra bây giờ…

Tốt với vợ hơn khi biết vợ ngoại tình

Tôi đang ở trạng thái lơ lửng và bối rối về chuyện gia đình mình. Tôi không biết phải cư xử ra sao với những hành động “quá tốt” của chồng sau khi anh biết tôi ngoại tình. 

Nghỉ không lương hai tháng tôi có được công ty đóng BHXH?

Sau khi nghỉ sinh con và hưởng chế độ thai sản 6 tháng (từ tháng 9/2015 đến tháng 2/2016) thì tôi phải đi làm, nhưng do hoàn cảnh gia đình neo người nên tôi muốn xin công ty cho nghỉ không lương thêm 2 tháng nữa

Mong manh!

Thôi ngoảnh mặt tìm quên/ Còn ai để bắt đền? Tình ơi! Sao chẳng đến/ Tiếng thở dài dài thêm!

Bố ơi đừng chết, ở lại với các con!

Ở độ tuổi non nớt của Thu, Ngọc, Sơn, lẽ ra phải được sống vô tư, hàng ngày cắp sách đến trường thì thay vào đó, các em đã phải chống chọi với suy nghĩ “Bố mình có thể ra đi bất cứ lúc nào…”

Con dâu không nấu cơm thì cả nhà chỉ có ra hàng ăn

Ba mươi tuổi, mới về nhà chồng được năm năm nhưng nhìn tôi còn già hơn người hàng xóm đã ngoài 40 tuổi. Người ta lấy chồng được ăn sung mặc sướng, tay chân nhàn hạ, còn tôi, chẳng khác gì giúp việc không công trong nhà…

Ai được nhận bảo hiểm xã hội một lần?

Mẹ tôi làm công nhân trong KCN tỉnh Đồng Nai được 5 năm thì xin nghỉ để đi lao động xuất khẩu, nhưng mẹ tôi không có hợp đồng lao động hay giấy tờ định cư mà chỉ có hộ chiếu xuất cảnh, giống như đi du lịch

Bạn đọc có thể giúp Giang thoát liệt trong 6 tiếng

Chỉ sau khi Báo VietNamNet đăng bài Có 60 triệu đồng bệnh nhân thoát liệt và lao động được đã có rất nhiều bạn đọc đồng cảm chia sẻ. Cũng trong ngày hôm đó bạn đọc đã ủng hộ đủ số tiền để em Nguyễn Trường Giang phẫu thuật.

Chịu trách nhiệm với “cái ngàn vàng” đẩy tôi vào bi kịch

Vì ngại mang tiếng là “đểu” tôi chấp nhận lấy cô ấy làm vợ. Thế nhưng hôn nhân là cộng dồn những bi kịch khi một bên không có sự tự nguyện.

Chỉ để lại di chúc miệng nên các con khó nghe lời

Trước lúc mất, mẹ chồng tôi gọi hai con đến căn dặn, ngôi nhà của bố mẹ được chia làm 3 phần: mỗi người một phần, người nào nhận thờ cúng thì được thêm một phần nữa. 

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 3/2016 (Lần 4)

Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền:121,297,000 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua.

Bố chết, mẹ đang cấp cứu, ba con nhỏ biết dựa vào ai?

Vừa vay được 40 triệu mua xe máy làm kế sinh nhai, sáng ngày 8/3, tai nạn nghiệt ngã đã cướp đi sinh mạng của chồng, còn người vợ bị thương nghiêm trọng.

Chồng đòi ly hôn vì tôi lỡ bạt tai cô bồ của anh ấy

Anh qua lại với thư kí. Được người bạn của anh “nhắc khéo” tôi nhận ra mọi chuyện. Theo dõi anh, tôi thấy anh hẹn hò với cô ta ở nhà nghỉ. 

Vợ liệt, con dị tật, làm thế nào mới được hưởng trợ cấp nhà nước?

Vợ tôi bị liệt nửa người từ thời thiếu nữ. Sau một thời gian chữa trị cũng phục hồi được đôi chút, nhưng vẫn còn đi lại khó khăn

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 3/2016 (Lần 3)

Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền:68,896,000 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua.

Bố dở dở ngửa tay xin từng đồng, con ước mơ làm cô giáo

Hai vợ chồng dở dở nhưng hai đứa con đều học khá giỏi. Thằng anh thì học sinh tiên tiến, con em thì 5 năm liền năm nào cũng là học sinh giỏi.

Lấy chồng rồi nhưng vợ tôi vẫn thích “tình một đêm”

Tôi lấy vợ muộn, đến gần 40 tuổi mới lập gia đình, dù công việc ổn định, ngoại hình lại khá. Chẳng cần người ngoài nói, tôi cũng biết không phải do phận mình lận đận tình duyên, mà suy cho cùng, cũng chỉ vì bản tính quá cầu toàn.

Chồng tôi không dám ly hôn vì sợ phải chu cấp cho con

Tôi và chồng đã đưa đơn xin ly hôn lên Tòa án, nhưng khi Tòa triệu tập các đương sự để lấy lời khai và tổ chức hòa giải thì năm lần bảy lượt, chồng tôi đều trốn tránh không chịu đến.