Tình người ấm áp được thắp lên giữa sân vận động ở Anh khi các cầu thủ bóng đá của đội Sunderland giúp fan nhí mắc ung thư giai đoạn cuối hoàn thành tâm nguyện.

Con trai 'nữ công an từ chối trị ung thư' giờ ra sao?

Câu chuyện người mẹ mang thai từ chối điều trị ung thư để giữ sự sống cho con đã lấy nước mắt của nhiều người. Sau nhiều tháng chống chọi với chứng suy hô hấp, hiện sức khỏe cháu bé hiện đã ổn định.

Ánh mắt ám ảnh của cậu bé 4 tuổi bị ung thư

Tuổi thơ của các em là những ngày mòn mỏi trong bệnh viện, chờ chữa trị căn bệnh quái ác. Nhiều em sẽ không bao giờ có cơ hội trưởng thành.

Theo Mirror, mới đây, Bradley Lowery (5 tuổi, đến từ Hartlepool, Anh) có buổi tối đáng nhớ trong đời khi trở thành chân sút đặc biệt của đội bóng cậu rất hâm mộ - Sunderland - trước trận đấu với Chelsea tại giải Ngoại hạng Anh.

Do căn bệnh ác tính u nguyên bào thần kinh (bệnh ung thư phát triển từ các tế bào thần kinh được tìm thấy trong cơ thể) tái phát, thời gian sống của Lowery chỉ còn tính bằng tháng.

{keywords}

Các cầu thủ Sunderland cùng chơi bóng với fan nhí bị ung thư khiến dân mạng không khỏi xúc động.

Khoảnh khắc Lowery sút penalty ghi bàn vào khung thành của thủ môn Asmir Begovic (Chelsea) khiến những khán giả tại sân vận động Ánh Sáng lặng đi. Tuy đang phải gồng mình chiến đấu với bệnh tật, nụ cười vẫn luôn nở trên môi cậu bé nghị lực.

Sau khi ghi bàn thắng có ý nghĩa nhất trong đời, Lowery dẫn các cầu thủ Chelsea vào sân để bắt đầu trận đấu với Sunderland.

Đặc biệt, tên "chân sút nhí" mang áo số 5 của đội nhà được đưa vào bảng điện tử hiển thị tỷ số của hai đội.

{keywords}

Cậu bé Bradley Lowery chụp hình lưu niệm với các cầu thủ Chelsea.

Ở những phút cuối cùng của trận đấu, người hâm mộ Sunderland và Chelsea cùng nhau hát vang câu There're only one Bradley Lowery (tạm dịch: Bradley Lowery là người tuyệt nhất) để động viên cậu bé kiên cường chống lại bệnh tật.

Vào tháng 9 vừa qua, các câu lạc bộ trên khắp nước Anh chung tay cùng đội bóng Everton quyên góp 200.000 bảng Anh hỗ trợ Lowery điều trị.

Bức ảnh cuối cùng của mẹ có con gái ung thư thức tỉnh dân mạng

Hãy yêu đời, đời sẽ yêu lại bạn. Và hãy trân trọng từng khoảnh khắc của nó, chừng nào ta còn sống, và còn có ai đó ở bên... 

Mẹ ung thư hỏi con trai: ‘Nếu mẹ là ma, con có sợ không?’

Cậu bé khi đó lau nước mắt khẳng định: “Con không sợ ma mẹ, mẹ nhớ con mẹ cứ về thăm con" rồi ôm lấy mẹ òa khóc nức nở.

(Theo Zing)