Khi dư âm của bộ phim 'Tuổi thanh xuân' vẫn còn chưa dứt với rất nhiều bàn luận xôn xao của khán giả, đạo diễn Khải Anh đã tất bật với một thách thức mới.


Bận rộn, nhưng khi chia sẻ về cuộc sống của mình, chàng đạo diễn ngọt ngào kiểu Hà Nội này vẫn hào hứng và đầy đam mê…

{keywords}

Đàn ông 30 và đàn ông 20 có khác nhau không mà trông anh…vẫn hào hoa thế?

Ngoại hình có thể vẫn vậy, nhưng đàn ông càng trưởng thành thì trách nhiệm càng nặng nề hơn. Lúc 20 tuổi, tôi muốn sống một cuộc sống bay nhảy, hoài bão, làm cái gì mình thích. Khi 30 tuổi, tôi có nhiều mối lo hơn: gia đình, sự nghiệp, sản phẩm mình làm ra được khán giả thích không…

Vậy cái anh làm hiện giờ có phải là cái anh thích năm 20 tuổi?

Khi còn nhỏ tôi chỉ thích xem phim. Đến khi thi vào trường Điện Ảnh, cái tham vọng phải làm phim cho khán giả thích mới rõ rệt hơn. Điều này ảnh hưởng từ bố tôi – đạo diễn Khải Hưng.

Sau “Tuổi thanh xuân”, anh càng thêm nổi tiếng, dù dân mạng cũng “ném đá” tích cực với cái kết lơ lửng của phim, anh có thấy hài lòng không?

Tôi nghĩ làm nghề nào cũng vậy, nếu say nghề thì không bao giờ hài lòng với cái mình làm ra. Lúc làm “Tuổi thanh xuân” tôi đã cố gắng hết mình ở thời điểm đó. Giờ nhìn lại, thấy trong phim có “sạn”, nhưng là để rút kinh nghiệm cho phim mới. Hiện giờ tôi đang làm phần 2 của một phim truyền hình rất nổi tiếng cách đây nhiều năm “Những ngọn nến trong đêm”. Đây cũng là áp lực mới của tôi, liệu phim có hấp dẫn khán giả không, liệu phần 2 có hay như phần 1 không?

Bận rộn với nhiều dự án như vậy, anh có cân bằng được thời gian giữa công việc và cuộc sống gia đình không?

Việc này cũng là một áp lực với đàn ông hiện đại, với từng đó thời gian mà phải xẻ đôi cho cả sự nghiệp và gia đình. Cũng may tôi có một bà xã biết thông cảm và cổ vũ cho những đam mê của tôi. Tôi vẫn thường trêu bà xã tôi là lấy vợ rồi, tim tôi vẫn có nhiều ngăn lắm: ngăn cho công việc, ngăn cho gia đình và ngăn cho cả những đam mê riêng của tôi nữa.

Ngoài công việc và gia đình, anh mê gì nữa?

Tôi như đàn ông khác thôi, mê xem phim và mê thể thao, mê công nghệ. Tôi đầu tư khá nhiều vào phòng giải trí, mà chủ yếu là để xem phim ở nhà riêng. Vợ tôi thỉnh thoảng “trêu” tôi là tốn tiền cho thú chơi này nhưng cũng may cô ấy cũng thích xem phim nên cũng ủng hộ để tôi đầu tư thời gian và công sức dành cho không gian giải trí này.

Cảm ơn đạo diễn Khải Anh

Theo Giadinhvn.vn