Trong cuộc trò chuyện gần đây, Chí Tài bất ngờ tiết lộ anh từng bị đàn ông theo đuổi và đòi cưới.

{keywords}

Ở nơi nghệ sĩ trang điểm trước khi lên sân khấu, bạn sẽ thấy cảnh một người rất nổi tiếng bị hôn trộm, bị "cướp" miếng ăn ngay trên miệng theo kiểu hồn nhiên và đáng yêu nhất.

Từ những trò chọc ghẹo có 1-0-2

Nghệ sĩ Chí Tài kể rằng, số anh toàn làm việc với mấy người bóng. Khổ nỗi, mấy người đó ai cũng nghĩ anh giống họ chỉ vì thi thoảng anh hay nói "thôi đi má, thôi đi bà" mà anh trót nhiễm từ mấy người lạc giới anh quen!

Các anh em nghệ sĩ cũng hay ép anh đóng vai giả gái, chỉ vì cái mặt anh giả gái nhìn... xấu ghê xấu gớm! Một người đàn ông đẹp giả gái nhìn đã có gì đó kỳ cục, một người đàn ông xấu giả gái thì còn kinh khủng đến nhường nào!

Nhưng nhờ thế mà khán giả cười. Cái ngoại hình gây cười là yếu tố thành công đầu tiên cho một tiểu phẩm hài. Đó là lý do đạo diễn, anh em nghệ sĩ ép anh phải giả gái... thường xuyên.

Đóng giả gái nhiều, tay anh bắt đầu "sinh tật". Thi thoảng cử chỉ, điệu bộ của anh rất... mềm mại. Anh lại có điệu chống tay vào nạnh rất... đàn bà. Cái bàn tay quặt ra sau nhìn cứ chanh chua thế nào ấy! Tự anh cũng thấy thế.

Vì mấy cái tật đó nên anh em đồng nghiệp hay chọc ghẹo: "Trời ơi, anh Tài thích đóng mấy vai gái lắm. Phim nào có vai giả gái anh Tài mới nhận. Già rồi mới lộ là bóng nha"! Anh em nói giỡn vậy nhưng mấy người "bóng" nghe... tưởng thiệt.

{keywords}

Chí Tài giả gái xấu nên anh bị đồng nghiệp ép giả gái để chọc cười khán giả.

Những lúc trang điểm, thay đồ chờ lên sân khấu... anh bị mấy chàng bóng sàm sỡ hoài. Lúc hôn trộm vào má, thậm chí vào môi. Lúc bị sờ ngực, sờ mông!

Anh bảo mình trở tay không kịp "Tụi nó làm lẹ lắm. Làm xong bỏ chạy. Không lẽ mình rượt uýnh nó, làm lớn chuyện khán giả biết thì kỳ. Đành chỉ mặt nó. Nó cười hề hề, mai mốt nó làm nữa. Giỡn đó mà nhiều lúc mình sợ luôn", anh kể.

Cũng theo lời Chí Tài, từng có một cậu làm trang điểm đòi lấy anh. Anh bảo "Lấy mày về để tao tế ông nội tao hả"? Ấy vậy mà cậu đó vẫn bám riết, nhõng nhẽo và thi thoảng lại hôn trộm anh một cái...

Theo Trí Thức Trẻ