Cây sanh cổ có tên “Đài sen” của anh Lưu Quang Hưởng (Từ Sơn, Bắc Ninh) được giới chơi cây đánh giá rất cao về độ nghệ thuật, độ già cũng như giá trị kinh tế.

Tác phẩm trồng trong một bể cổ nhìn rất hài hòa với dáng cây. 

Cây sanh được làm theo lối cổ của các nghệ nhân xưa, tay cành uốn chứ không cắt giật như bây giờ, bông tán theo lối tản vân, nhìn từ trên xuống không có kẽ hở.

Theo chủ nhân tác phẩm, cây có nguồn gốc từ làng Triều Khúc (một làng làm cây nghệ thuật nổi tiếng của Hà Nội). Năm 1990 cây được bán với giá 7 triệu đồng. “Nếu tính ra vàng bây giờ phải mua được mấy căn nhà mặt phố”, anh Hưởng nói.

"Sau một đời chủ nữa ở Hà Nội, năm 2010 tôi may mắn mua được. Giá thời điểm đó cũng khá cao, đến thời điểm hiện tại tôi cũng không đưa ra giá vì muốn để chơi, anh em làng cây định giá chứ tôi không định giá", anh Hưởng cho biết.

Rất nhiều nghệ nhân cây cảnh hay những người yêu thích bonsai phải đứng thật gần để ngắm hết vẻ đẹp từ bên trong.

Các rễ theo thời gian đã đan xen vào nhau như một tấm lưới

Nhiều điểm trên thân nổi địa y (mốc trắng)

Tay cành được uốn nắn chứ không cắt giật nên nhìn rất mềm mại

Cây có 5 cành lớn gọi là “ngũ phúc”. Bông tán được làm tỉ mỉ, công phu

Dăm, chi dày, lá “gót hài” rất đẹp

Các vết cắt ở thân để chuyển cành đã liền sẹo

Một nghệ nhân có tiếng ở Hà thành cho biết, tác phẩm “Đài sen” ngày xưa rất nổi tiếng, nhiều người muốn sở hữu

(Theo Dân Việt)