Một trong hai sát nhân đào tẩu khỏi một nhà tù ở New York (Mỹ) đã bị cảnh sát tiêu diệt sau nhiều tuần lẩn trốn, BBC đưa tin.

TIN BÀI KHÁC:

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết Richard Matt (49 tuổi) đã bị bắn chết trong một khu rừng gần Malone, một thị trấn gần biên giới Canada, cách nhà tù khoảng 50km.

Trong khi đó, David Sweat (35 tuổi) hiện vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật khi cảnh sát tiếp tục rà soát khu vực này.

{keywords}

Richard Matt (trái) đã bị tiêu diệt trong khi David Sweat vẫn đang lẩn trốn. (Ảnh: Reuters)

Hai phạm nhân đã bỏ trốn khỏi Trại cải tạo Clinton, một trong những trại giam an ninh nhất nước Mỹ, tại Dannemora vào hôm 6/6. Cảnh sát Mỹ sau đó đã mở một cuộc truy lùng ráo riết.

Vào hôm thứ Sáu (26/6), cảnh sát đã nhận được một cuộc gọi tới một khu vực ở phía nam Malone, nơi một chiếc xe tải bị tấn công. Họ đã phát hiện các dấu tích mà hai tên này bỏ lại trên xe.

Matt sau đó đã được phát hiện trong rừng và bị bắn chết vào khoảng 15h45 giờ địa phương (19h45 GMT).

Cuộc tìm kiếm Sweat vẫn đang diễn ra. Cảnh sát cho biết y vô cùng nguy hiểm và cảnh báo người dân không tới gần hắn.

Quản giáo Joyce Mitchell đã bị buộc tội hỗ trợ cho các tù nhân vượt ngục.

Các công tố viên cáo buộc rằng cô đã đưa cho Matt và Sweat các công cụ để đục thủng tường phòng giam và trèo ra ngoài.

Tuy nhiên, Mitchell đã phủ nhận những lời buộc tội này.

Trước khi đào tẩu, Matt đang thụ án 25 năm tù giam vì tội giết ông chủ cũ vào năm 1997 còn bạn tù của y, Sweat chịu mức án tù chung thân vì sát hại một phó cảnh sát trưởng.

Sầm Hoa