Có quá nhiều người đã thiệt mạng trong cuộc nội chiến đẫm máu tại Syria buộc các thị trấn phải chôn cất các cư dân quá cố của họ trong những ngôi mộ 6 tầng.


Tại Douma, một thị trấn bị phiến quân chiếm giữ nằm ở ngoại ô Damascus, việc đào mộ theo kiểu chồng tầng này đã được tiến hành khi có tới 100 người chết chỉ trong một ngày.

{keywords}

"Không bao giờ có đủ vải liệm", Abu Muhammad Marouf, một nhà hoạt động nhân quyền tại Douma nói với Syria Direct.

{keywords}

"Chúng tôi bắt đầu sử dụng vải màu". Tuy nhiên, có lúc họ còn phải dùng cả những chiếc túi nhựa, Marouf cho biết thêm.

{keywords}

Không chỉ thiếu vải liệm, quỹ đất để chôn người chết tại Syria ngày càng hạn hẹp. Vì thế, các ngôi mộ 6 tầng đã xuất hiện và được đo đạc cẩn thận đảm bảo chúng không bị sập xuống.

{keywords}

Trong khi các nhà chức trách thống kê số người thiệt mạng tại Syria đã lên tới 200.000 người, một vài tổ chức ước tính rằng con số này có thể cao gấp đôi.

{keywords}

Những nghĩa địa luôn để lại 40 ngôi mộ trống, phòng trường hợp xảy ra thảm sát. Chúng được thiết kế thành 8 tầng và dùng để chôn những người không rõ danh tính bên trên.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Sầm Hoa - Ảnh: EPA

Kinh hoàng cảnh phụ nữ chen nhau lên tàu hỏa

Đi lại hàng ngày có lẽ là một nỗi ám ảnh đối với người lao động ở nhiều thành phố lớn, đặc biệt là những hành khách sử dụng tuyến đường sắt phía nam ở Mumbai (Ấn Độ).

Địa ngục mới của nô lệ tình dục

Được giải thoát sau 8 năm bị cầm tù trong một địa lao, nạn nhân bị lạm dụng tình dục người Áo Natascha Kampusch nói, cô đang bị đẩy vào nhà tù mới.

Vào khách sạn xịn, khách phải giành nhau chỗ tắm

Một cảnh tượng không tưởng đã xảy ra tại một khách sạn hạng sang ở Tây Ban Nha, khi các du khách phải chạy thục mạng để có được vị trí tắm nắng tốt nhất quanh bể bơi.