Sinh ra ở TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương, chàng trai 8X Diệp Minh Tuyền từng nhiều năm theo đuổi công việc kinh doanh. Tình cờ vào cuối năm 2019, khi được một người trong nghề là anh Nguyễn Thanh Xuân (Bình Phước) thuyết phục trồng thử giò lan, anh nhận ra tình yêu của mình dành cho loài hoa này, quyết theo đuổi thú vui tao nhã dù là người “tay ngang”.

Nhớ lại những ngày đầu, Diệp Minh Tuyền chia sẻ: “Lúc đầu, do quá bận rộn với công việc kinh doanh nên tôi không định theo đuổi thú chơi lan. Bởi trước giờ luôn nghe nói chơi lan cần rất nhiều thời gian, công sức. Thế nhưng, khi nhìn giò lan ra hoa thì vẻ đẹp của lan đã thực sự hút hồn tôi. Tôi lên mạng tìm hiểu thế giới lan và thực sự mê mẩn loài hoa này, quyết định theo đuổi niềm đam mê mà trước đó tôi cho là xa xỉ, không phù hợp”.

{keywords}
 

Những ngày đầu, vì là “tay ngang” nên anh gặp không ít khó khăn. Từ việc chọn giống ra sao, chăm sóc thế nào để lan có thể phát triển và cho ra hoa như ý muốn, tất cả đều giống như một thử thách mà niềm đam mê này đem đến cho anh.

{keywords}
 

Khi đó, anh tốn không ít thời gian học hỏi từ các kiến thức trên mạng cũng như trong các hội nhóm về trồng lan. Nhưng những người bạn trồng lan đã giúp anh rất nhiều trong những ngày đầu.

{keywords}
 

Anh cho biết: “Ngay khi nhìn những chậu lan trong vườn nở hoa, tôi mới hiểu tại sao người ta lại yêu thích loài hoa này đến vậy. Hoa phong lan có vẻ đẹp và hương sắc khiến ai cũng phải si mê”.

{keywords}
 

Đến nay, trong vườn lan của anh đã có hàng trăm chậu lan khác nhau. Với mong muốn nối dài tình yêu hoa lan với những người cùng sở thích, Diệp Minh Tuyền luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm của mình với mọi người. Anh tâm niệm khi giúp được bất cứ ai “chinh phục” được hoa lan thì với anh đó là một điều hạnh phúc.

Chia sẻ dự định trong thời gian tới, ông chủ vườn lan 8X hy vọng sẽ sưu tầm được nhiều loài lan hơn nữa và xây dựng cộng đồng những người có cùng đam mê.

https://www.facebook.com/minhtuyen1907/

Thu Loan