XEM CLIP:

Ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, cũng là ngày hàng triệu học sinh, sinh viên quay trở lại trường học khiến lượng người gia giao thông trên các tuyến đường nội đô tăng đột biến.

Mới 7h30 sáng, dưới cái nắng chói chang, ô tô, xe máy ken đặc. Trên các tuyến đường dẫn vào trung tâm, hàng nghìn phương tiện xếp hàng chờ đèn đỏ, trái ngược hoàn toàn những ngày nghỉ lễ và giãn cách xã hội trước đó.

{keywords}
Đường phố tại Hà Nội ùn tắc sau thời gian giãn cách xã hội và 4 ngày nghỉ lễ
{keywords}
Đường Nguyễn Trãi đông đặc xe lúc 7h30 sáng
{keywords}
Lượng phương tiện đổ ra đường tăng đột biến so với những tuần trước 
{keywords}
 
{keywords}
Tắc đường lại thêm thời tiết oi nóng vào sáng sớm khiến việc di chuyển của người dân thêm vất vả
{keywords}
Hầm đường bộ Trung Hòa dẫn lên đường Trần Duy Hưng vào trung tâm TP
{keywords}
Xe máy đành lấn sang làn đường ô tô để thoát tắc
{keywords}
 
{keywords}
Phố Thái Hà, đoạn qua Trung tâm chiếu phim quốc gia
{keywords}
Đường Láng hướng về Ngã Tư Sở
{keywords}
Xe cấp cứu "bất lực" hú còi giữ dòng người ken đặc
{keywords}
 
{keywords}

 

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Việc phải chôn chân dưới trời nắng khiến nhiều người mệt mỏi, sốt ruột

Trần Thường - Phạm Hải 

Bơ phờ chôn chân giữa ngàn xe nhích từng mét về Hà Nội

Bơ phờ chôn chân giữa ngàn xe nhích từng mét về Hà Nội

Ngày nghỉ lễ cuối cùng, hàng nghìn người quay về Thủ đô, các tuyến đường phía Nam ùn tắc từ cửa ngõ.