XEM CLIP:

Ghi nhận của VietNamNet, trong 3 ngày nghỉ lễ, dọc theo bãi biển TP. Tuy Hòa (Phú Yên), hàng nghìn người đổ xuống vui chơi, tắm biển.

Người dân tập trung đông nhất là các bãi tự nhiên, nằm ngoài các khu du lịch, resort.

{keywords}
Du khách tập trung vui chơi, tắm kín biển TP Tuy Hòa

Dọc bờ biển, lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo “cấm tắm biển” nhưng người dân vẫn tụ tập đông kín.

Chị H.T.C, một du khác đến từ Đắk Lắk cho biết, nghỉ lễ kéo dài, tranh thủ hết thời gian giãn cách xã hội nên đưa cả gia đình xuống Phú Yên để vui chơi, tắm biển.

“Mình chọn Phú Yên vì nghĩ nơi đây sẽ ít người đến. Khi đến nơi, thấy cả nghìn người đổ ra biển tắm khiến mình cũng hơi ngợp” - chị C. chia sẻ.

Cũng theo ghi nhận, ngoài việc hàng nghìn người đổ về biển TP Tuy Hòa để tắm, vui chơi, các hàng quán hải sản dọc bờ biển cũng đông kín khách.

{keywords}
 
{keywords}
Người dân đổ về biển Tuy Hòa vui chơi, tắm biển trong 3 ngày nghỉ lễ
{keywords}
Người lớn, trẻ em nô đùa trên bãi biển
{keywords}
 
{keywords}
Các gia đình chọn bãi biển làm nơi nghỉ ngơi, tổ chức ăn nhậu sau thời gian giãn cách xã hội
{keywords}
Cơ quan chức năng cắm biển báo "cấm tắm biển" nhưng vẫn không hạn chế được người dân
{keywords}
Hàng trăm xe máy dựng kín dọc tuyến đường chạy dọc bờ biển
{keywords}
Các điểm bán hải sản chật kín khách
Ngược nhất nghỉ lễ: Biển Vũng Tàu không bóng người, Đà Lạt kẹt từ tinh mơ

Ngược nhất nghỉ lễ: Biển Vũng Tàu không bóng người, Đà Lạt kẹt từ tinh mơ

Ngày thứ 3 đợt nghỉ lễ 30/4, biển Vũng Tàu vẫn không bóng người. Đà Lạt đông nghẹt từ mấy ngày nay, như không hề biết đến việc phòng dịch Covid-19.

Trùng Dương