- Bị đưa lên công an xã, lúc đầu M. không nhận. Khi mọi người yêu cầu cô nữ sinh lên trạm y tế để khám, M. òa khóc như mưa và thú nhận mình chính là mẹ đẻ đứa bé.

Phát hiện xác trẻ mới sinh

Ngày 2/8, ông Hoàng Văn Lừng, Trưởng Công an xã Hòa Phú, Ứng Hòa, Hà Nội cho biết, 5 giờ sáng ngày 1/8, ông Vũ Hữu Dân (ở xóm Thống Nhất, thôn Đặng Giang, xã Hòa Phú) khi đi vớt cá chết, rác rưởi trong đầm nuôi thả cá đã phát hiện túi nilong màu đen, bên trong có xác trẻ mới sinh còn cả dây rốn.

{keywords}
Nơi tìm thấy xác trẻ mới sinh.

Ông Dân, chủ đầm cá chưa hết bàng hoàng kể lại: "Theo thói quen, tôi dậy sớm cho vịt ăn lúc 5 giờ sáng. Sau đó đi vớt rác, vớt cá chết cho sạch đầm. Cho vịt ăn xong, tôi phát hiện có mảng gì đó đen đen, trắng trắng trôi lập lờ ở phía bên kia bờ nên đi thuyền ra xem.

Tới nơi, vừa hất cái túi ra thì thấy trong túi như thể có búp bê với đầy đủ tóc, tay, chân, chạm vào thấy nhũn nhũn. Tôi quay vào bờ nói với vợ, chả biết nhà ai vứt con búp bê xuống đầm. Rồi như có ai mách bảo, tôi lại đi hỏi bà Sơn hàng xóm- búp bê thì chân cứng hay mềm, bà ấy bảo chân cứng chứ mềm làm sao được".

Lúc này ông Dân mới giật mình nghĩ, có thể đó là thai nhi. Khi vớt lên, ông bàng hoàng thấy bên trong là bé gái mới sinh bụ bẫm, kháu khỉnh, nặng chừng 3-4 cân.

"Sợ quá tôi đi báo trưởng thôn rồi có người xuống báo xã", lời ông Dân.

Trong túi đen, bé gái không được mặc quần áo, một miệng túi bị buộc bằng sợi dây cước, một đầu có gắn chiếc đinh 5 phân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định, người ném hài nhi xấu số xuống đầm nuôi cá là Lê Thị M. (SN 1994, ở  Ứng Hòa, Hà Nội), đang là sinh viên năm thứ hai một trường Cao Đẳng tại Hà Nội.

Lời khai mẹ đứa bé xấu số

Bị đưa lên công an xã, lúc đầu M. không nhận. Khi mọi người yêu cầu cô nữ sinh lên trạm y tế để khám, M. òa khóc như mưa và thú nhận mình chính là mẹ đẻ đứa bé.

{keywords}
Ông Dân chỉ chỗ tìm được xác cháu bé.

Theo lời khai ban đầu của M., vì sợ gia đình trách mắng nên cô ta không dám lộ chuyện mình mang bầu sắp tới ngày đẻ.

M. vốn thấp, béo nên khi cô nữ sinh này có bầu, hàng xóm và thậm chí cả cha mẹ M. không ai hay biết. Mọi người chỉ nhận thấy, thời gian gần đây Mai có vẻ tăng cân.

Khi chuyện xảy ra, cả bố mẹ M. và hàng xóm đều vô cùng ngỡ ngàng, khó tin vào câu chuyện đau lòng.

Sau khi sinh, M. khỏe, cô không có biểu hiện gì của phụ nữ mới sinh, sắc mặt vẫn hồng hào. M. khai rằng, cô ta sinh con trong nhà vệ sinh của gia đình. Nhà vệ sinh nhỏ, bậc phía trên lắp xí xổm, ở dưới là chỗ rửa ráy chân tay.

Vào khoảng 1 giờ sáng, M. trở dạ, tự đi xuống nhà vệ sinh để sinh nở. Sau khi kéo được đứa con ra ngoài, cô ta đặt con bên cạnh rồi lấy vòi nước rửa sạch máu.

Khi thấy đứa con đã chết tím, quá sợ hãi, M. cho con vào túi bóng đen, vứt ra ao phía sau nhà vì sợ bố mẹ biết chuyện sẽ bị la mắng, bị làng xóm láng giềng chê cười.

Nhận được tin báo, rà soát vị trí xác đứa trẻ bị vứt bỏ, Trưởng công an xã nghi ngờ người làm việc này là M.. Ông đã nói chuyện với gia đình M., động viên cô ta ra cơ quan công an trình báo. "Lúc đó bố mẹ M. chuẩn bị đi làm, biết chuyện họ đã đưa con gái ra công an xã làm việc", lời ông Lừng.

Khi chuyện vỡ lở M. vô cùng xấu hổ, tinh thần suy sụp và cô ta không còn muốn gặp bất kỳ ai.

Một người hàng xóm gần nhà M. cho biết, buổi chiều ngày 31/7 thấy mẹ M. đi hái lá ngải cứu, nói rằng: “M. nhà tôi nó bị đau bụng tháng nên hái nắm lá này về cho nó thông”.

Ông Lừng cho hay, M. là chị cả trong gia đình có 3 chị em, được mọi người biết đến là cô gái ngoan, hiền, không có điều tiếng gì. Được ăn học đàng hoàng, hiện M. là sinh viên năm thứ hai một trường Cao Đẳng tại Hà Nội.

Mẹ M. làm nghề bán hoa quả thường đi bán hàng từ lúc 5 giờ sáng tới tối mịt mới về, bố làm thợ xây cũng đi suốt để cóp nhặt những đồng tiền ít ỏi cho cô con gái ăn học.

Học ở Hà Nội, M. thuê trọ tại phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy. Sau khi có người yêu, gần hai tháng nay cô nữ sinh không liên lạc được với người yêu lại sợ tai tiếng nên mới xảy ra cơ sự.

  • T.Nhung