Bên trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ chẳng có gì đáng giá, chị Đậu Thị Thêm (SN 1991, trú xóm 4, xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu) ngẩn ngơ nhìn lên di ảnh của chồng trên bàn thờ. “Mới đây anh ấy còn bảo mẹ con chịu khó ở trong nhà cũ ít hôm, bố đi làm có tiền rồi sửa lại cho đỡ dột. Giờ anh bỏ đi rồi, không biết 5 mẹ con sẽ sống sao đây...”, chị Thêm ngấn lệ.

W-hoancanh2-2-1.jpg
Người thân nghẹn lòng, xót xa trước sự ra đi đột ngột của anh Nguyễn Văn An. Ảnh: Sỹ Hòa

Người thân cho biết, vào một chiều tháng 3 định mệnh, anh Nguyễn Văn An (SN 1992, chồng chị Thêm) đi câu cá để bán, kiếm chút tiền lo cho các con ăn học thì không may gặp nạn tử vong.

Trước sự ra đi đột ngột của anh An, nhiều người thân vô cùng bàng hoàng, xót xa khi anh mất đi để lại người vợ và 4 con thơ dại. Trong khi đó, con gái út của anh mới chỉ tròn 3 tháng tuổi.

W-hoancanh5-2-1.jpg
Mất đi người chồng, chặng đường phía trước của 5 mẹ con chị Thêm sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Ảnh: Sỹ Hòa

Nhìn 4 đứa cháu quấn khăn tang chưa hiểu hết nỗi mất mát quá lớn ập xuống gia đình, bà Hoàng Thị Hoa (SN 1971, mẹ anh An) nấc nghẹn: “An là con trai duy nhất, cháu thường xuyên chăm sóc cho vợ chồng tôi và bà cố nội năm nay đã 85 tuổi. Sau khi cưới, chúng nó vay vốn chăn nuôi nhưng thua lỗ, rồi ở nhà làm thuê để nuôi con".

W-hoancanh4-2-1.jpg
Người thân khóc nghẹn. Ảnh: Sỹ Hòa

Trước sân nhà, nhiều bà con hàng xóm đến động viên, chia buồn. Tiếng khóc nghẹn ngào, ai oán của vợ con anh An, cùng người thân trước bàn thờ khiến ai cũng không cầm nổi nước mắt. Chặng đường phía trước sẽ vô cùng gian nan khi một mình chị Thêm phải gồng gánh, nuôi 4 người con nhỏ ăn học. Nguy cơ các con phải nghỉ học là rất lớn khi nhà quá nghèo, mẹ không đủ sức lo.

“Thằng An ra đi quá đột ngột, chẳng kịp trăn trối lại điều gì cả. Nhìn các cháu còn thơ dại, tôi đau buốt hết cả ruột gan. Cảnh người tóc bạc khóc người tóc xanh, nó đau đớn lắm”, bà Lê Thị Năm (85 tuổi, bà nội anh An) nấc nghẹn.

Chủ tịch UBND xã Diễn Trung, ông Nguyễn Huỳnh Trình cho biết, chồng chị Đậu Thị Thêm đột ngột qua đời để lại cho chị 4 đứa con thơ nheo nhóc, phía trước sẽ gặp muôn vàn khó khăn. "Chúng tôi tha thiết mong các tấm lòng hảo tâm sẽ giúp đỡ gia đình để vượt qua những khốn khó trước mắt”, ông Trình nói.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Chị Đậu Thị Thêm, địa chỉ: Xóm 4, xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, Nghệ An. SĐT: 0973.881.341

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.142 (Chị Đậu Thị Thêm)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081