- “Anh ơi, bác sĩ kêu em vào gặp con lần cuối rồi đưa cháu về lo hậu sự. Cháu không qua khỏi được rồi”, anh Phạm Thanh Hiền cha của bé Phạm Kim Yến nấc nghẹn từng lời khi thông báo tin xấu với người viết bài.

TIN BÀI LIÊN QUAN:

Bé Kim Yến khi còn sống nằm trong vòng tay mẹ
Mới cách đây 3 ngày Báo VietNamNet có đăng bài: “Nỗi lòng người cha cùng đường bán thận cứu con bệnh tim” đã có rất nhiều nhà hảo tâm gửi tiền ủng hộ trực tiếp cho gia đình anh Hiền và thông qua Báo VietNamNet.

Sáng 7/12, bé Phạm Kim Yến đã được phẫu thuật tại Viện Tim (TP.HCM) nhưng bé đã đi về nơi vĩnh hằng để lại niềm tiếc thương, đau xót cho gia đình và nhiều bạn đọc.

“Anh ơi, bác sĩ kêu em vào gặp con lần cuối rồi đưa cháu về lo hậu sự. Cháu không qua khỏi được rồi”, anh Phạm Thanh Hiền cha của bé Phạm Kim Yến nấc nghẹn từng lời khi thông báo tin xấu với người viết bài.

Anh Hiền cũng nhờ Báo VietNamNet thông báo cho bạn đọc xa gần biết tin và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những nhà hảo tâm và bạn đọc xa gần.

Đức Toàn