Tin tức 24h

Bà Lê Thị Vốn được bạn đọc ủng hộ hơn 40 triệu đồng

Chị Lê Thị Kim Huỳnh xúc động: "Nhờ số tiền do các nhà hảo tâm giúp đỡ, mẹ tôi mới có thể tiếp tục được ở lại bệnh viện điều trị".

Bữa cơm trứng mặn chát của đứa trẻ 7 tuổi mắc ung thư máu

Thạch Đó là đứa con “lỡ kế hoạch” của gia đình chị Loan. Sinh ra trong cảnh nghèo khó, từ nhỏ con đã phải sống thiếu thốn. Khi căn bệnh hiểm nghèo ập đến, con chỉ có thể phó mặc sinh mạng vào lòng từ bi của cộng đồng.

Thu cô đơn

Phương Lý hiện sống và làm việc tại Thành phố Thanh Hóa. Chị đã xuất bản nhiều tập thơ. Thơ chị đằm thắm tình yêu con người, thiên nhiên.

Em Đặng Huyền Trang bị xuất huyết não tiếp tục được ủng hộ 30 triệu đồng

Qua bài viết "Nước mắt người cha có con lớn xuất huyết não, con út cho người khác nuôi" đăng trên báo VietNamNet, bé Huyền Trang đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của nhiều bạn đọc trên cả nước.

Cha mẹ nghèo nuốt nước mắt "buộc con" ngay cả khi đêm xuống

Để tránh con bỏ đi lang thang, vợ chồng anh Đồng nuốt nước mắt, dùng dây thừng buộc đứa con gái mới 5 tuổi vào góc nhà ngay cả khi đêm xuống. 

4 nữ sinh ở Hà Tĩnh được ủng hộ hơn 1 tỷ đồng chia sẻ niềm vui đỗ đại học

Vừa qua, Báo VietNamNet làm cầu nối, tiếp sức cho 4 nữ sinh hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh. Sau khi Báo VietNamNet đăng tải bài viết, 4 thí sinh được bạn đọc ủng hộ hơn 1 tỷ đồng.

Xót xa cậu bé ung thư xin bố mẹ nhận con nuôi để có người phụng dưỡng

Mỗi lần đối diện với cơn nguy kịch, Hoài lại khẩn cầu bố mẹ đi nhận con nuôi để có người phụng dưỡng lúc tuổi già. Dường như em đã cảm nhận được những điều không may có thể xảy đến với mình.

Người lao động ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vẫn cần được hỗ trợ

Cứ vài ngày, một bạn đọc lại đều đặn gửi đến báo số tiền 5 triệu đồng, bày tỏ mong muốn đồng hành cùng chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch giúp đỡ người lao động đang trong cảnh khó khăn.

Mẹ nghèo bật khóc khi con trai được bạn đọc ủng hộ hơn 66 triệu đồng

Những tưởng con trai sẽ phải ngưng điều trị sau những ngày dịch bệnh hoành hành, giờ đây, gia đình chị Vân đã có thể tiếp tục cùng con trai chiến đấu.

Người phụ nữ bất hạnh khẩn khoản xin giúp viện phí cho em trai đau ốm, tâm thần

Nước mắt của người phụ nữ 58 tuổi lăn dài ướt đẫm khẩu trang. 11 năm tảo tần làm lụng, thay cha mẹ đã khuất chăm sóc em trai tâm thần, đến nay, gặp trúng mùa dịch, em trai lâm bệnh nặng nhưng cô chẳng có tiền chữa trị.

Bạn đọc ủng hộ chương trình Tiếp sức mùa dịch cùng VietNamNet

Bạn đọc đang gặp khó khăn; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp muốn tham gia chương trình tiếp sức, xin liên hệ với toà soạn theo cách sau: Gọi đến tổng đài 19001081 hoặc gửi thông tin hoàn cảnh đến email: banbandoc@vietnamnet.vn  để đăng ký. 

Ngày xưa à, nhớ không!

Ngân Hà là một cô giáo trẻ ở Huế. Ngoài công việc giảng dạy ở trường, cô còn tham gia thiện nguyện trong nhóm "Những người bạn".

Cậu bé mắc ung thư xương được bạn đọc giúp đỡ hơn 75 triệu đồng

Ngày 21/9, Báo VietNamNet đã chuyển khoản số tiền 75.830.500 đồng để đóng tạm ứng viện phí cho em Đỗ Thành Tài (17 tuổi, quê ấp Tân Phú, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, Đồng Tháp).  

Chồng nghèo xin bán thận lấy tiền cứu vợ bỏng xăng nguy kịch

Vụ bỏng nặng khiến tính mạng chị Tâm bị đe doạ nghiêm trọng. Để rồi, giờ đây, hai con thơ của chị không có người chăm sóc phải nương nhờ những người hàng xóm giúp đỡ.

Báo VietNamNet tiếp tục trao quà của bạn đọc đến người lao động

Ông Nguyễn Bằng Việt phấn khởi thông báo đã nhận được phần quà từ chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet. Qua báo, ông gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã giúp đỡ, động viên.

Trao 1.000 bộ đồ bảo hộ cấp 4 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19

Món quà này cũng là tấm lòng của quý bạn đọc hảo tâm đã đồng hành trong chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet.  

Bé Quỳnh Châu được bạn đọc ủng hộ gần 80 triệu đồng

Nước mắt nhạt nhòa, chị Trâm xúc động gặp lại con gái sau 1 tháng phải xa cách khi trước đó, hai mẹ con lần lượt nhiễm Covid-19. Chị càng thêm vui mừng vì sắp tới được vơi phần nào gánh nặng bạc tiền.

Xin viết tiếp giấc mơ cho nam sinh nghèo hiếu thảo

Mẹ bỏ đi biệt xứ, bố mất vì căn bệnh ung thư, chỗ dựa tinh thần lớn nhất của em Tuấn bây giờ là ông bà nội bệnh tật, già yếu và sự đùm bọc của bà con xóm giềng.

Người đàn ông trung niên viết thư cầu cứu báo VietNamNet đã nhận quà hỗ trợ

Nhận được quà, anh Lương Đăng Thuận vội vàng nhắn tin cho phóng viên gửi lời cảm ơn. Phần quà gồm gạo, dầu ăn, mắm muối, trứng, sữa… gói ghém tấm chân tình của bạn đọc sẽ giúp anh vượt qua khó khăn trước mắt.

Người mẹ nhặt thức ăn thừa nuôi con xúc động trước tấm lòng bạn đọc

Ngay sau khi bài viết về chị Đinh Thị Hồng Hoàng nhặt thức ăn thừa nuôi con giữa quận 9 (TP.HCM), nhiều bạn đọc liên hệ với báo, tìm cách giúp đỡ.

Nạn gì rồi cũng hóa không

Đặng Tường Vy là cây bút nữ viết khá đa dạng. Thơ chị đi sâu vào nội tâm, về kiếp nhân sinh. Sống tại Châu Âu nhưng lòng vẫn luôn hướng về quê hương, cội nguồn.

Anh em Tấn Minh – Tấn Thông tiếp tục được ủng hộ hơn 50 triệu đồng

Chị Lam bật khóc vì xúc động, không ngờ giữa lúc dịch bệnh bủa vây, các con chị lại được cộng đồng bao bọc, yêu thương.

“Mắc kẹt” ở công trình, thai phụ khổ sở không còn nổi một đồng sinh con

Trong lán trại quây tạm bằng vài thanh sắt và tấm bạt đã sờn rách, chị Thạch Thị Dươne ôm bụng bầu vượt mặt ngồi đờ đẫn. Mới lên thành phố làm thợ hồ được 5 tháng thì vợ chồng chị “mắc kẹt” vì đại dịch mất 3 tháng.

Bạn đọc chung tay ủng hộ chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet

Với mong muốn hỗ trợ người nghèo ảnh hưởng do dịch bệnh, Báo VietNamNet tiếp tục làm cầu nối tới bạn đọc.

TP.HCM: Nỗ lực nhân rộng vùng xanh trên ‘bản đồ’ Covid-19

Các đóng góp, ủng hộ thiết bị y tế, nhu yếu phẩm, bàn giao điểm điều trị bệnh nhân Covid-19 và cách ly tập trung… của cá nhân, tổ chức trong xã hội đã góp phần mở rộng vùng xanh tại TP.HCM, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.