"Gia đình mình đã trải qua mùa hè đáng nhớ nhất cuộc đời. Đó là mùa hè mà công ty du lịch của gia đình ngưng trệ do Covid-19 nhưng cũng là mùa hè mình dành toàn thời gian bên gia đình, bên con gái. Lần đầu tiên con được trải qua mùa hè nơi vùng cao, tự do hòa mình với thiên nhiên, cùng bố mẹ học cuốc đất, trồng rau", chị Nguyễn Thu Phương (Hà Nội) chia sẻ.

Gia đình chị Phương vốn có một công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Vợ chồng chị đều đam mê xê dịch và do tính chất công việc nên từ khi cô con gái được 8 tháng tuổi, anh chị đã đưa con đi đây đó. Cuối tháng 5 vừa qua, gia đình có một chuyến xuyên Việt kéo dài 20 ngày.

"Lúc đó, mình có công việc tại Vũng Tàu mà lo ngại dịch bệnh, mình chọn tự đi ô tô riêng thay vì máy bay. Xong công việc, vợ chồng mình quyết định cùng con đi khám phá các địa điểm du lịch khắp đất nước", chị Phương cho biết.

Gia đình nhỏ trải nghiệm từ khu du lịch sang chảnh, nghỉ dưỡng 5 sao đến cách cắm trại ngoài trời dân dã, mang tính khám phá, thử thách. Cô con gái 7 tuổi sẵn sàng cùng bố mẹ trekking đường dài, leo núi... rất dẻo dai, khéo léo.

{keywords}

Gia đình nhỏ có 20 ngày du lịch xuyên Việt

{keywords}

Cô bé 7 tuổi được trải nghiệm những khách sạn, khu du lịch sang trọng 5 sao

{keywords}

... nhưng cũng sẵn sàng cùng bố mẹ trekking đường núi, lội suối...

Quay trở lại Hà Nội vào cuối tháng 6, khoảng một tháng sau, tranh thủ thời gian con vẫn được nghỉ hè, vợ chồng chị Phương quyết định lên Mộc Châu (Sơn La) du lịch, nghỉ dưỡng ngắn ngay để trốn cái nắng nóng đỉnh điểm của thành phố. Chưa kịp trở về thì Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, gia đình nhỏ bất đắc dĩ "mắc kẹt" lại Mộc Châu.

Thay vì sốt sắng, lo lắng, vợ chồng chị Phương quyết định dành thời gian này cùng con trải nghiệm cuộc sống vùng cao."Làm trong ngành du lịch nên hai năm qua, những đợt dịch tấn công liên tiếp khiến mình cũng không còn bất ngờ, hoang mang. Vợ chồng mình quyết định dành thời gian tận hưởng mùa hè bên con", chị Phương chia sẻ.

Một năm trước, khi lên bản Chiềng Đi 1, xã Vân Hồ, cách thị trấn Mộc Châu 2km du lịch, chị Phương ấn tượng với không khí trong lành, mát mẻ, xung quanh là những đồi chè, vườn mận, vườn cam xanh mướt. Chị quyết định mua một mảnh vườn trồng mận lâu năm rộng 3.600m2 ở đây để làm "của để dành".

{keywords}

Khung cảnh tại bản Chiềng Đi 1, xã Vân Hồ - nơi gia đình chị Phương 'trót yêu'

{keywords}

Mùa hoa mận nở trắng muốt

{keywords}

Mùa hè nơi đây vẫn mát mẻ, dễ chịu, quang cảnh xanh mướt

"Mình dự định khi có điều kiện sẽ xây ngôi nhà nho nhỏ để hàng năm, khi mùa hoa mận nở, mùa mận chín có thể cùng gia đình lên nghỉ ngơi, thư giãn, trốn thoát sự ồn ã, xô bồ của thành phố", chị chia sẻ. "Tranh thủ quãng thời gian vô tình kẹt lại Mộc Châu, hai vợ chồng bàn nhau thực hiện kế hoạch luôn. Mình thuê thợ làm căn nhà tầm 50m2 nhỏ, đơn giản, đủ để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình", chị cho biết thêm.

Ngôi nhà nhỏ hoàn thiện trong khoảng 1 tháng. Cũng trong thời gian đó, hai vợ chồng cải tạo 200m2 đất xung quanh nhà làm vườn trồng rau, hoa. Chị Phương chia mảnh đất thành các ô riêng để trồng rau thơm, rau ngắn ngày, hoa tươi (chủ yếu là hoa hồng). Tại vườn có sẵn 200 gốc mận, đào lâu năm nên anh chị giữ nguyên và gieo cải ở gốc để lấy hoa.

{keywords}

Ngôi nhà nhỏ xinh nằm giữa khu vườn xanh mướt

{keywords}

Vợ chồng chị Phương miệt mài cuốc đất, làm vườn rau xanh

{keywords}

{keywords}

Quanh vườn chị Phương trồng thêm hoa hồng - loài hoa chị yêu thích

Hàng ngày, gia đình nhỏ cùng nhau dậy sớm, hít hà không khí trong lành, ngắm vườn hoa, tưới rau, nhổ cỏ, thành thơi dùng bữa sáng, nhâm nhi tách trà, cà phê. Cô con gái tung tăng trước khu vườn. Cô bé thích thú khi được rong chơi cùng các bạn nhỏ hàng xóm, cũng leo đồi, lội suối, trèo cây...

{keywords}

Các con chị Phương thích thú dạo quanh vườn mỗi sáng

{keywords}

Hàng ngày, cô bé được vui chơi cùng bạn bè hàng xóm

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Cuối tuần, anh chị tổ chức cắm trại tại vườn cho con và mời các bạn nhỏ hàng xóm tới tham gia

{keywords}

Với cô bé 7 tuổi, mùa hè này thật đặc biệt. Thay vì quanh quẩn trong 4 bức tường và những giờ học liên tiếp, cô bé trải nghiệm mùa hè vùng cao đúng nghĩa. Làn da con sạm đen, trên tay chân là những vết côn trùng cắn... nhưng chị Phương hạnh phúc vì thấy con vui vẻ, dạn dĩ.

{keywords}

Chị Phương dự định, đầu tháng 10, khi tình hình dịch bệnh ổn định, gia đình sẽ quay trở về Hà Nội học tập và làm việc.

Linh Trang (Ảnh: Thu Phương)