"Chân tay mình tê cóng hết lại. Đường đi trơn trượt, ẩm ướt, chỉ lo té ngã nhưng mình và ekip vẫn cố gắng leo lên sườn núi để có góc chụp ấn tượng nhất. Nhiều lúc lạnh quá, mình vội vàng chạy xuống, lao vào ô tô sưởi ấm rồi lại ra chụp tiếp", Thu Trang kể về buổi chụp hình "nhớ đời" trên đèo Ô Quy Hồ (Sa Pa, Lào Cai).

{keywords}

Bộ ảnh của nữ du khách Thu Trang tại Ô Quy Hồ (Ảnh: Lương Trung Hiếu)

Đêm 19/2, Thu Trang (24 tuổi) từ Hà Nội lên Sa Pa (Lào Cai) du lịch. Trang dự định sẽ ở lại đây 3 ngày 2 đêm nhưng khi hay tin Sa Pa sắp xuất hiện tuyết, băng giá, cô quyết định ở lại thêm.

"Ngày đầu lên đây mình chủ yếu đi loanh quanh khu vực trung tâm, ăn uống đặc sản Sa Pa và tắm lá, massage thư giãn. Tối đó, mình vô tình đọc được một bài chia sẻ về dịch vụ chụp trang phục Mông Cổ Tây Tạng tại Sa Pa. Mình thấy thích thú nên thử đặt lịch chụp luôn", Trang chia sẻ.

Sáng 21/2, Trang khá lo lắng khi thấy trời mưa và rất lạnh. Cô e ngại với thời tiết như vậy thì khó lòng chụp ảnh ngoài trời. "Thế nhưng anh nhiếp ảnh gia lại khuyên mình nên thử trải nghiệm chụp với băng tuyết trên đèo Ô Quy Hồ. Đây là cảnh tượng thiên nhiên không dễ gặp. Mình suy nghĩ chốc lát rồi nhận lời", Trang cho biết.

{keywords}

Ekip tác nghiệp trong điều kiện thời tiết -4 đến -2 độ C (Ảnh: Lương Trung Hiếu)

13h chiều, Trang bắt đầu đi làm tóc, trang điểm theo phong cách Mông Cổ. 14h chiều, ekip chuẩn bị xe ô tô và đưa cô lên khu vực đèo Ô Quy Hồ. Thời điểm này, băng giá đã phủ trắng đỉnh đèo Ô Quy Hồ, nơi giáp ranh giữa Lào Cai và Lai Châu, nhiệt độ tại khu vực xuống ở mức -4 đến -2 độ C. 

"Đường trơn trượt nên ekip phải hỗ trợ mình rất kĩ mới có thể di chuyển tới góc chụp đẹp. Do không chuẩn bị áo giữ nhiệt nên có lúc tay chân mình lạnh cóng, tưởng chừng như bỏng lạnh. Mình nghĩ thầm trong bụng là sau khi về chắc sẽ ốm một trận nhưng vẫn cố phối hợp ekip để có những bức hình trọn vẹn nhất", Trang chia sẻ.

"Mình vừa chụp vừa thấp thỏm, lo gió mạnh khiến băng từ trên cành rơi trúng đầu. Bộ ảnh này đúng là đáng nhớ nhất với mình trước nay", Thu Trang chia sẻ (Ảnh: Lương Trung Hiếu)

Anh Lương Trung Hiếu - nhiếp ảnh gia thực hiện bộ ảnh cho Thu Trang chia sẻ: "Thời tiết khắc nghiệt nên cả khách hàng và thợ ảnh bọn mình đều lạnh cóng, tay chân tê cứng lại. Thỉnh thoảng, ekip phải tạm dừng để khách vào xe ngồi sưởi ấm. Chụp hình với băng tuyết rất vất vả nhưng vài ngày qua, khá đông du khách đặt lịch với bên mình. Địa điểm chủ yếu là khu vực Ô Quy Hồ, cách trung tâm Sa Pa chỉ chừng 20km".

Anh Hiếu cho biết, dù lượng khách đặt lịch đông nhưng ekip bên anh cũng chỉ nhận tối đa 2 - 3 lượt khách/ngày. "Thời gian chuẩn bị cho việc chụp trong băng tuyết khá lâu, cộng thêm phải cần 2 - 3 người hỗ trợ khách. Mình muốn du khách có trải nghiệm hài lòng nhất nên không nhận quá nhiều khách, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ", anh Hiếu chia sẻ.

Chị Yến Nguyễn (32 tuổi) từ Đồng Nai đến Sa Pa (Lào Cai) du lịch. Để kỉ niệm cho chuyến hành trình ra Bắc săn mây và hoàng hôn "hụt" nhưng vô tình săn trúng băng giá, chị Yến quyết định chụp một bộ ảnh.

"Mình nghĩ không dễ gì được chứng kiến băng tuyết tại Việt Nam nên muốn chụp lại khoảnh khắc với cảnh tượng thiên nhiên này. Mình chỉ cần cố gắng chịu lạnh còn việc lái xe, tìm địa điểm, hướng dẫn tạo dáng đều do ekip hỗ trợ. Để hoàn thành bộ ảnh cũng rất vất vả nhưng mình vẫn vui vì trải nghiệm này", chị Yến cho hay.

{keywords}

Chị Yến chụp ảnh kỉ niệm tại Ô Quy Hồ (Ảnh: Dương Quốc Hiếu)

Để cung cấp dịch vụ chụp ảnh cho du khách trong băng giá, anh Dương Quốc Hiếu - một nhiếp ảnh gia tại Sa Pa đã đầu tư trang bị thêm thiết bị bảo vệ lens, khăn chống ẩm mốc chuyên dụng cho máy ảnh. Ngoài thợ ảnh, ekip của anh còn có lái xe, một người hỗ trợ trang phục, chỉnh dáng cho khách hàng.

"Trước khi đi tôi phải liên lạc tìm hiểu rất kĩ thời tiết, xem có quá gió, quá mưa hay không vì chụp ảnh ngoại cảnh phụ thuộc lớn vào các yếu tố trên", anh Hiếu cho hay.

{keywords}

(Ảnh: Dương Quốc Hiếu)

Theo nhiếp ảnh gia này, chi phí cho mỗi bộ ảnh kỉ niệm từ 500.000 đồng - 1.000.000 đồng, tùy theo yêu cầu của du khách. "So với chụp ảnh săn mây hay hoàng hôn, chụp ảnh với cảnh băng tuyết vất vả, mất thời gian, công sức hơn nhiều. Tuy nhiên, chúng tôi giữ mức giá hợp lý để giúp du khách có trải nghiệm tốt nhất tại Sa Pa. Không phải nơi nào cũng có "đặc sản" du lịch là băng giá như Sa Pa", anh cho hay.

{keywords}

(Ảnh: Dương Quốc Hiếu)

Du khách muốn chụp ảnh kỉ niệm với băng tuyết tại Sa Pa nên đặt lịch trước với nhiếp ảnh gia, chuẩn bị thật kĩ trang phục, miếng dán giữ nhiệt...

Linh Trang