Cuộc đoàn tụ của những người li tán do chiến tranh liên Triều từ cách đây hơn 60 năm đang diễn ra trong bầu không khí vô cùng xúc động ở Triều Tiên.

TIN BÀI KHÁC:


Đợt đầu tiên gồm 390 người Hàn Quốc đã được đưa tới khu nghỉ dưỡng Kim Cương ở miền Bắc để đoàn tụ với thân nhân trong 3 ngày. Tiếp đó sẽ đến đợt hai gồm 250 người, từ ngày 24 đến 26/10.

Hàng nghìn gia đình đã li tán bởi cuộc chiến Triều Tiên năm 1953 và không thể liên lạc với  nhau sau đó.

Đối với nhiều người, đây là lần đầu tiên họ gặp lại các thành viên ruột thịt thân thiết sau hàng chục năm xa cách. Và vì tuổi cao, đây có thể là lần cuối cùng họ nhìn thấy mặt nhau.

Một số hình ảnh đoàn tụ cảm động đang diễn ra ở khu nghỉ dưỡng Kim Cương:

{keywords}

Cặp vợ chồng này vừa cưới nhau được 7 tháng thì li tán và nay mới gặp lại. (Ảnh: AP)

{keywords}

Cụ Lee Soon-kyu, 85 tuổi (Hàn Quốc) gặp chồng Oh Se in (83 tuổi) lần đầu tiên trong 65 năm. (Ảnh: EPA)

{keywords}
Khi bị chia cắt, người vợ có bầu và hơn 60 năm trôi qua, cụ Oh Se In mới gặp con trai. (Ảnh: EPA)

{keywords}
Sin Kyong Muk, 82 tuổi, (Triều Tiên) được người thân Jeong Wu-il cõng trên lưng. (Ảnh: AP)

Lee Jung-sook (Hàn Quốc) lau nước mắt cho cha khi chia tay. (Ảnh: Reuters)
{keywords}

{keywords}
Một số cảnh đoàn tụ diễn ra riêng tư, một số trước mặt các phóng viên. (Ảnh: AP)

{keywords}
Hai chị em gái lần đầu gặp lại sau hơn 60 năm. (Ảnh: AP)

{keywords}

Cụ Chae Hoon Sik, 88 tuổi (Triều Tiên, giữa), gặp người thân là Chae Hee-yang, 65 tuổi. (Ảnh: Yonhap)

{keywords}

Lee Jung-sook, 68 tuổi (giữa, Hàn Quốc) thì thầm vào tai bố đẻ Lee Heung Jong, 88 tuổi. (Ảnh: Yonhap)


Thanh Hảo