Bất chấp những sai lầm đã phạm phải, hàng thủ MU tiếp tục phơi bày thảm họa, mang đến nỗi lo lớn với 2 bàn thua ngay trong hiệp 1 trước một Atalanta ở ‘kèo dưới’.

{keywords}
Hàng thủ MU tiếp tục là mối lo lớn cho tham vọng chinh phục danh hiệu của họ

May mắn là sau giờ nghỉ giải lao, Quỷ đỏ đã thể hiện một bộ mặt khác và Rashford, Harry Maguire và Ronaldo lần lượt lập công để kịp ngược dòng, gỡ danh dự.

Theo dõi đội bóng cũ thi đấu, Paul Scholes hiện làm việc cho BT Sport không khỏi lo lắng cho thầy trò Solskjaer, đặc biệt những gì xảy ra trong 45 phút đầu:

{keywords}
MU chiến thắng nhưng ở họ không có sự chắc chắn cần được đảm bảo

Tôi thực sự lo lắng cho MU với màn trình diễn trong hiệp 1 của họ. Tôi xem đội của Solskjaer chơi bóng và nghĩ về cuộc chạm trán với Liverpool vào Chủ nhật, về Man City và có gì đó rõ ràng không ổn với Quỷ đỏ.

MU chơi rời rạc trong hiệp 1, để đối thủ xỏ mũi. Họ có 2 tiền vệ thích gì đá nấy.

Nếu MU thể hiện bộ mặt ấy khi gặp Man City hay Liverpool thì tỷ số hiệp 1 sẽ là 3-0 hoặc 4-0 thì trận đấu sớm ‘đóng hòm’ và không có đường trở lại đâu.

Hãy mường tượng Jurgen Klopp ở nhà và xem MU đấu Atalanta. Ông ấy hẳn sẽ rất vui khi nhìn thấy những gì Quỷ đỏ thể hiện trong hiệp 1…”.

L.H

Ronaldo bùng nổ, MU ngược dòng ngoạn mục

Ronaldo bùng nổ, MU ngược dòng ngoạn mục

Ronaldo một lần nữa tỏa sáng rực rỡ ở Champions League khi ghi bàn quyết định giúp MU thắng ngược Atalanta 3-2.