Bí thư Tỉnh ủy Nam Định đã ghi nhận, biểu dương hành động dũng cảm, nghĩa cử cao đẹp của anh Lương Mạnh Hà (trú tại phường Văn Miếu, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định). Qua đó, địa phương mong muốn tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của anh Hà sẽ lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

{keywords}
Bí thư Tỉnh ủy Nam Định đến thăm anh Lương Văn Hà

Trước đó, vào khoảng 9h15 sáng 29/6, anh Lương Văn Hà đi xe đạp qua số nhà 50, phường Trần Quang Khải (TP Nam Định) phát hiện bé gái đang bám trên lan can tầng 2.

Ngay sau đó, anh Hà vội lao đến, giơ hai tay và đã đón trúng cháu bé. Rất may, cháu bé chỉ bị thương nhẹ.

Chia sẻ với VietNamNet anh Hà bày tỏ: “Thấy cháu gặp nạn, tôi coi như con mình và cứu chứ không suy nghĩ gì. Sau này con mình không may gặp khó khăn, hoạn nạn, tôi tin cũng sẽ có người giúp”, anh Hà tâm sự.

{keywords}
Bí thư Tỉnh ủy Nam Định đến thăm, khen ngợi hành động đẹp của anh Lương Văn Hà
Người đàn ông kể lại phút cứu cháu bé rơi từ tầng 2 ở Nam Định

Người đàn ông kể lại phút cứu cháu bé rơi từ tầng 2 ở Nam Định

“Thấy cháu nguy hiểm, tôi coi như con mình và chạy tới cứu chứ không suy nghĩ gì. Tôi tin, sau này con mình không may gặp hoạn nạn cũng sẽ có người giúp”, anh Hà tâm sự.

Nhị Tiến