- Sau 50 ngày chăm sóc đặc biệt, bé Trần Gấu (con của thiếu uý Đậu Thị Huyền Trâm) đã được xuất viện với cân nặng 1,8kg.

Chiều nay, Bệnh viện Phụ sản Trung ương làm thủ tục xuất viện cho bé Trần Gấu, con trai của của thiếu uý Đậu Thị Huyền Trâm, đã tử vong vì mắc ung thư phổi giai đoạn cuối.

{keywords}

Sau 50 ngày được chăm sóc đặc biệt, bé Trần Gấu xuất viện với cân nặng 1,8kg

PGS.TS Vũ Bá Quyết, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương chia sẻ, thiếu uý Trâm từ chối chữa ung thư để cứu con là câu chuyện rất cảm động nên ngay khi biết tin, bệnh viện đã phối hợp cùng Bệnh viện K Trung ương hội chẩn, tìm mọi cách kéo dài thời gian thai nhi trong bụng mẹ.

“Chúng tôi đã cử kíp mổ tốt nhất sang để cứu cháu, sau đó dành mọi phương tiện tốt nhất, điều kiện tốt nhất để chăm sóc bé Gấu. Đến nay bé đã đạt cân nặng1,8kg, đủ điều kiện xuất viện”, PGS Quyết chia sẻ.

Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Ngọc Lợi, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc và điều trị sơ sinh cho biết thêm, khi mới nhập viện, sức khoẻ bé Gấu rất yếu, cơ thể tím tái, thở gấp, tim rời rạc.

“9 ngày đầu bé phải thở máy, 16 ngày kế tiếp thở oxy ngắt quãng và 15 ngày nay bé đã tự thở được, mỗi ngày bú bình được 330ml sữa”, BS Lợi thông tin.

Điều đặc biệt, với những trẻ sinh non 1,2kg, trên thế giới phải mất 16-18 ngày mới trở lại cân nặng lúc sinh nhưng bé Trần Gấu chỉ cần 12 ngày.

Hiện bé đã được sử dụng thuốc đề phòng xuất huyết đường thở, tiêu hoá, các thuốc chống bội nhiễm...

Các kết quả kiếm tra thính lực, tim mạch, siêu âm não, x-quang tim phổi, xét nghiệm máu, sinh hoá đều cho kết quả hoàn toàn bình thường.

Tổng chi phí điều trị cho bé Gấu hết gần 99 triệu đồng, tuy nhiên bệnh viện miễn phí toàn bộ.

“Bé được trở về với gia đình nhưng niềm vui này không trọn vẹn vì không có tình yêu thương của người mẹ nên chúng ta cần dành cho bé tình yêu thương gấp bội”, BS Lợi xúc động.

Chứng kiến giây phút con trai được xuất viện, anh Trần Mạnh Hà không giấu nổi hạnh phúc.

Ông bố trẻ chia sẻ anh rất xúc động khi lần đầu được ôm con trai nhưng cũng không tránh khỏi bỡ ngỡ khi học cách tắm, cho con ăn.

Anh Hà cho biết, để đảm bảo sức khoẻ của cháu, gia đình sẽ không trở về Hà Tĩnh luôn mà sẽ ở nhà khách Bộ Công an để tiện theo dõi, thăm khám sức khoẻ định kỳ cho con trai.

{keywords}

Bé Gấu sẽ ở lại Hà Nội để để tiện theo dõi, thăm khám sức khoẻ định kỳ

Kể từ khi chào đời, đến nay bé Gấu có duy nhất 1 lần được gặp mẹ vào chiều 21/7, trước khi thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm bước vào đợt truyền hóa chất đầu tiên.

Tuy nhiên do bệnh tiến triển quá nặng, thiếu úy Trâm đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà vào ngày 27/7 vừa qua.

Chị Trâm công tác tại Phòng tham mưu, Công an tỉnh Hà Tĩnh. Khi mang thai được 19 tuần, chị nhận được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, trước đó từ tuần thứ 11 quanh cổ chị đã nổi nhiều nốt hạch lớn.

Dù được khuyên đình chỉ thai nghén để điều trị song chị Trâm kiên quyết không xạ, hóa trị, chấp nhận hy sinh với hy vọng con lớn được ngày nào hay ngày đó.

Khối u ngày càng lớn, di căn, chèn ép vào tim, phổi, gan khiến chị Trâm không thể nằm mà phải ngồi suốt 24/24h trong gần 1 tháng, mỗi ngày hầu như chỉ ngủ chập chờn được gần 2 tiếng, phải thở máy.

Đến ngày 10/7, chị Trâm có dấu hiệu suy hô hấp nặng. Bệnh viện K và Phụ sản Trương ương đã thực hiện ca mổ lấy thai hy hữu khi bệnh nhân ngồi trên bàn mổ.

Thúy Hạnh