Liên quan đến vụ cướp trạm thu phí Dầu Giây vào sáng mùng 3 Tết, 2 nghi can Trần Tuấn Anh (26 tuổi, quê Tiền Giang) và Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, quê Nam Định) đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Nghi can Nam được xác định là có 1 tiền án về hành vi “trộm cắp tài sản”. Công an đã làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ việc và bước đầu nhận định không có đồng phạm nào khác.

{keywords}
Nghi can Nguyễn Vũ Hoàng Nam

Nam và Tuấn Anh đều từng là nhân viên ở các trạm thu phí cao tốc trực thuộc công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E). Cả 2 quen biết, kết thân trong thời gian làm việc với nhau. Tuấn Anh nghỉ việc gần 1 năm nay. Còn Nam nghỉ việc vài ngày trước khi gây án.

{keywords}
Nghi can Trần Tuấn Anh

 

Cả 2 khai nhận, do thất nghiệp và đam mê cờ bạc, dẫn đến nợ nần nên lên kế hoạch đi cướp. Sau khi bàn bạc, cả 2 chọn mục tiêu là trạm thu phí Dầu Giây, bởi Tuấn Anh có thời gian làm nhân viên phân làn tại đây nên nắm rõ địa hình, thời gian chuyển giao giữa các ca trực.

Để chuẩn bị, Nam và Tuấn Anh thông qua mạng xã hội tìm mua 1 cây súng với giá 6 triệu đồng từ 1 đối tượng chưa rõ lại lịch. Chúng còn sắm dao, găng tay, bịt mặt và ba lô…

Khi bị bắt, Nam và Tuấn Anh thừa nhận, đã dự tính thực hiện vụ cướp vào giai đoạn cận Tết nhưng lo sợ kế hoạch chưa thực sự kỹ lưỡng, thời cơ chưa chín mùi. Do đó, Nam và Tuấn Anh có mấy ngày liền ẩn mình ở khu vực rừng cao su phía sau và xung quanh trạm thu phí Dầu Giây để nghiên cứu lối ra vào, lên kế hoạch chi tiết trước khi hành động.

{keywords}
Đại tá Lê Ngọc Phương - Phó cục trưởng cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an trực tiếp đấu tranh với 2 nghi can khi vừa bắt giữ

7h sáng mùng 3 Tết, khi phát hiện 1 nhóm nhân viên đi vào phòng kế toán để chuyển giao ca trực, bàn giao tiền lưu giữ vào két sắt thì lập tức Nam, Tuấn Anh hành động. Cả 2 che kín mặt leo qua bức tường phía sau toà nhà chính của trạm thu phí rồi dễ dàng đi đến phòng kế toán khi có 3 người đang làm việc, bàn giao tiền bạc.

2 đối tượng dùng dao, súng uy hiếp, bắn 1 phát đạn để thị uy rồi nhanh chóng cướp hơn 2,2 tỷ đồng và tẩu thoát theo hướng cũ.

Sau khi đánh cướp thành công, Nam và Tuấn Anh tẩu thoát bằng xe gắn máy nhưng đi được 1 đoạn thì bị té xuống đường. Tuấn Anh bị thương tích ở chân nên quyết định xuống xe, lẩn trốn ở cách hiện trường chừng 3km. Riêng Nam điều khiển xe gắn máy đến gửi tại bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh thuộc TX Long Khánh rồi bắt taxi đi Sài Gòn.

Nam và Tuấn Anh bàn bạc sẽ đi tàu ra Bắc lẩn trốn nên Nam thuê phòng trọ ở khu vực gần ga Sài Gòn. Quá trình chờ Tuấn Anh lên hội ngộ, Nam đã lấy từ số tiền cướp được mua 10 cây vàng.

19h tối mùng 3 Tết, Tuấn Anh đón taxi lên gặp Nam. Lúc này, Nam đưa cho chiến hữu 50 triệu đồng để “dằn túi”, chờ tình hình yên ắng sẽ chia tiền cướp được.

Gần 23h tối, khi cả 2 đang mua vé ở ga Sài Gòn để lên tàu thì bị các trinh sát của Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an phối hợp cùng Công an Đồng Nai phục kích bắt giữ nhanh chóng.

Hiện Công an Đồng Nai đang điều tra 2 nghi can nói trên về hành vi “cướp tài sản” và “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Hành trình 15 giờ phá án, bắt 2 kẻ cướp trạm thu phí Dầu Giây

Hành trình 15 giờ phá án, bắt 2 kẻ cướp trạm thu phí Dầu Giây

 Từ những dấu hiệu bất thường ở hiện trường vụ cướp trạm thu phí, bằng biện các pháp nghiệp vụ, chỉ sau 15h công an đã bắt giữ 2 nghi can gây án.

Linh An