20h tối 11/2, người dân sống ở dãy nhà trọ số 45, ngõ 212, phố An Đà (phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) phát hiện có mùi hôi thối bốc ra ở căn phòng đầu tiên.

{keywords}
Căn nhà trọ phát hiện thi thể bà T.

Họ gọi cửa nhưng không có ai trả lời. Nhìn qua khe cửa sổ, hàng xóm thấy bà T. (50 tuổi, trú phố Cấm, phường Gia Viên) đắp chăn nằm bất động trên giường.

Thông tin được cấp báo lên cơ quan công an. Khi căn phòng được phá cửa thì bà T. được xác định là đã chết, thi thể đang phân hủy.

{keywords}
Lực lượng chức năng phá khóa vào phòng trọ của bà T.

Công an Ngô Quyền phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Kết quả ban đầu cho biết, thi thể bà T. không có tác động ngoại lực. Đồ đạc trong nhà cũng không bị xáo trộn.

{keywords}
Con ngõ nơi bà T. thuê trọ 2 năm nay

Ông Đặng Tiến Th., hàng xóm nơi bà T. thuê trọ cho hay: Nạn nhân thuê phòng ở đây 2 năm nay. Bà T. là lao động tự do, không thấy chồng con ở cùng, thi thoảng có người đàn ông lớn tuổi lui tới. Bà T. sống khép kín, ít giao tiếp với người ngoài.

Hoài Anh

Thi thể cô gái chôn bên bờ suối, cánh tay thò khỏi mặt đất

Thi thể cô gái chôn bên bờ suối, cánh tay thò khỏi mặt đất

Người dân phát hiện 1 thi thể bị chôn thò cánh tay khỏi mặt đất ở thôn Khe Tào, xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai nên đã báo chính quyền địa phương.