- Chiều ngày 28/10, nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM bị ngập do triều cường dâng cao. Người dân bất lực nhìn nước dâng vào nhà và đành “bó gối” chờ nước rút.

Ngay từ 17 giờ chiều, triều cường bắt đầu dâng cao tại khu vực Thanh Đa phường 27, quận Bình Thạnh. Khoảng 30 phút sau có nơi ngập sâu gần 1 mét.

Nhiều đồ dùng của các hộ dân bị chìm sâu trong nước gây hư hỏng. Các hộ gia đình chỉ biết “sống chung với lũ” và “bó gối” chờ tới giờ nước rút.

Hình ảnh do P.V VietNamNet ghi nhận chiều tối 28/10:

{keywords}
Triều cường dâng cao trong xóm lao động ở Thanh Đa, nước ngập gần 1 mét
{keywords}
Kinh doanh buôn bán ế ẩm. Trong ảnh là người phụ nữ bán bún bò “di động” trong khu dân cư thất thu do nước ngập, quán vắng khách
{keywords}
Nước ngập khắp nơi trong xóm khiến việc đi rất khó khăn
{keywords}
Nước tràn vào nhà đúng giờ cơm tối, người dân phải co chân trên ghế ăn vội cho xong bữa
{keywords}
Cô Lê Thị Trắng cùng gia đình đã sống ở đây hơn 30 năm cho biết: mỗi năm triều cường càng lên cao, ngập kéo dài làm hư hỏng tài sản, cuộc sống bị đảo lộn
{keywords}
Căn bếp biến thành…sông
{keywords}
Những đôi dép không sử dụng được thay bằng ủng
{keywords}
Bị ngập trong nước, nhiều đồ dùng trong gia đình bị hư hỏng nặng
{keywords}
Mọi người trong xóm đã quá quen với hình ảnh ngập nước, họ chỉ biết “bó gối” chờ nước rút
{keywords}
Gia đình ông Nguyễn Vọng Cát bơm thoát nước mỗi khi bị triều cường xâm nhập
{keywords}
Không biết làm gì trong lúc này
{keywords}
Vợ chồng anh Hà phải lội một quãng đường dài mới về tới nhà

{keywords}
Nước dâng cao khiến người dân trong xóm phải bì bõm lội nước giống như ngày nước nổi ở miền Tây

{keywords}
Theo Trung tâm khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đợt triều cường này lên cao do ảnh hưởng rãnh áp thấp, gió mùa Tây Nam. Đồng thời tốc độ đô thị hóa quá nhanh cũng khiến nhiều khu vực tại TP.HCM ngập nặng vì nước thoát không kịp.

Đinh Quang Tuấn