- 16h chiều nay, sau khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, gia đình đã đưa thi thể bé Lê Thị Nhật Linh về đến Hưng Yên.

XEM CLIP: 

14h30 chiều nay chuyến bay chở thi hài bé Lê Thị Nhật Linh hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.  

16h gia đình đã đưa cháu về đến quê nội ở Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Trước đó, những người dân ở đây đều không khỏi bàng hoàng trước sự việc. Ngày 25/3, người dân xôn sao trước thông tin em Lê Thị Nhật Linh bị mất tích bên Nhật. Đến sáng ngày 26/3, thông tin cháu Linh bị sát hại làm rúng động làng quê.

Tại nhà riêng cháu Nhật Linh vào thời điểm này, rất đông người thân, hàng xóm đã tập trung để chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

{keywords}

{keywords}

{keywords}


Tin cháu Linh gặp nạn đã khiến nhiều người dân Tân Dân (Hưng Yên) không khỏi xót xa, bàng hoàng. Nhiều người cho biết, cháu rất nhanh nhẹn, hoạt bát, thông minh và vui vẻ.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}
:
{keywords}

Mẹ bé Linh ngất ở nhà


{keywords}

{keywords}

{keywords}
Gia đình lập xong bàn thờ và làm lễ phát tang

{keywords}

{keywords}

Mấy bài chèo tôi dạy cháu đều thuộc hết

Bà Nguyễn Thị Toan (65 tuổi, bà nội của bé Linh) đau đớn kể: “Đợt Tết dương lịch vừa rồi cháu còn về thăm tôi, thế mà nay đã không còn. Từ khi biết tin cháu mất tôi đã cạn hết nước mắt. Chiều nào đi học về cháu cũng nói chuyện với tôi qua máy tính. Cháu hay khoe thành tích học tập, múa hát cho tôi xem”.

XEM CLIP:

Bà Toan cho biết thêm, sau khi nghe con trai (anh Lê Anh Hào - PV) báo tin về, cả nhà như rụng rời chân tay. Đêm 26/3, cả gia đình thức trắng, ai cũng bần thần, không ai nói với nhau câu nào.

Khi về Việt Nam Linh hay ngủ với bà, những buổi tối rảnh bà thường dạy Linh hát chèo.

“Linh thích hát lắm, mấy bài chèo tôi dạy cháu đều thuộc hết”, bà Toan nghẹn ngào chia sẻ.

{keywords}

Linh cữu được niêm phong từ Nhật về Việt Nam

Tin cháu Linh gặp nạn đã khiến nhiều người dân Tân Dân (Hưng Yên) không khỏi xót xa, bàng hoàng. Hàng xóm của gia đình bé cho biết Linh rất nhanh nhẹn, hoạt bát, thông minh và vui vẻ. Năm nào vào dịp nghỉ hè, bé cũng được về quê chơi với gia đình hai bên nội, ngoại.

Bà Bùi Thị Chính (60 tuổi, Yên Mỹ, Hưng Yên) chia sẻ: “Dù là người xã khác khi hay tin bé Linh mất, tôi cũng rất sốc, hôm nay tôi dành cả buổi chiều để đến chia buồn cùng gia đình bé”.

Bé gái Việt bị sát hại ở Nhật: Sớm điều tra tìm hung thủ

Bé gái Việt bị sát hại ở Nhật: Sớm điều tra tìm hung thủ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cung cấp thông tin cho báo giới về vụ việc bé gái Việt bị sát hại ở Nhật Bản. 

Bé gái người Việt tử vong tại Nhật có dấu hiệu bị sát hại

Bé gái người Việt tử vong tại Nhật có dấu hiệu bị sát hại

Đại sứ quán VN liên hệ với Cảnh sát thành phố Abiko để nắm thông tin về bé gái Lê Thị Nhật Linh mới được phát hiện tử vong gần một kênh thoát nước.

Trần Thường