Công an thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) hôm nay xác nhận, đang làm rõ vụ một thanh niên bị mẹ và chị gái đổ nước sôi lên người làm bỏng nặng.

{keywords}
Hảo bị chị gái đổ nước sôi lên người gây bỏng nặng 

Lý Phước Hảo (24 tuổi, ngụ thị trấn Cái Vồn) kể, chiều 1/11, anh đi làm về và đang ngồi ăn mì thì bị mẹ la mắng.

Lúc này, anh Hảo trả lời với giọng cộc cằn. "Sau đó, chị Hai đang nấu nước lấy nước sôi lên đầu tôi. Lúc đó, mẹ ôm tôi lại để chị Hai cầm dao thủ sẵn định đâm nhưng tôi đỡ được", anh Hảo kể.

{keywords}
 

Sau đó anh Hảo vùng chạy ra ngoài và được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng từ phần đầu đến lưng.

Theo chẩn đoán của bác sĩ BV đa khoa TP Cần Thơ, Hảo bị bỏng nhiều vùng độ chưa xác định. Phần mặt và cổ của thanh niên này bị bỏng, sưng đến híp mắt.

Hảo nằm viện một mình không người thân chăm sóc và không tiền. Nhiều người dân giúp đỡ mua đồ ăn thức uống và góp tiền đóng viện phí cho anh Hảo.

Giận chồng say, vợ hắt nước sôi khiến 2 cha con bỏng nặng

Giận chồng say, vợ hắt nước sôi khiến 2 cha con bỏng nặng

Giận người chồng “sáng xỉn, chiều say”, giữa khuya, người vợ đã lấy nước sôi tạt lên người khiến anh này bỏng nặng, đứa con gái ngủ cùng cha cũng bị bỏng phải nhập viện cấp cứu.

H.Thanh