- Suốt ngày 2/12, trụ sở UBND phường 1 Q.8 (TP.HCM) trở nên nhộn nhịp khác thường. Mọi người từ cán bộ đến nhân viên và nhiều người dân đều ít nhất một lần ghé qua nựng nịu yêu đứa bé trai bị bỏ rơi trên taxi đêm hôm trước...

{keywords}

Hình ảnh dễ thương của cháu bé.

Khuôn mặt sáng rỡ, đôi mắt trong veo và nhất là nụ cười rất tươi của cháu bé đã chinh phục tình cảm của những người tiếp cận. Nhìn bé sau cái hôn chứa chan tình cảm, một phụ nữ trung niên buột miệng: ''ai mà nhẫn tâm với cháu như thế ? Có được đứa con xinh và ngoan như thế này sao lại đành lòng bỏ đi?''.

Khi chúng tôi đến, cháu bé đang nằm im trên chiếc ghế xếp với nhiều quần áo, mền gối và đồ chơi chung quanh. Đôi mắt nhắm nghiền, bé đang chìm sâu vào giấc ngủ. Đã hết giờ làm việc nhưng nhiều người vẫn ở lại vây quanh bé với sự quyến luyến thương yêu…

Ông Trần Thanh Thảo, phó chủ tịch phường cho biết, tiếp nhận cháu từ công an chuyển sang. Từ khi thông tin cháu bé bị bỏ rơi trên taxi được lan truyền nhiều người đã tìm đến xin nhận bé làm con nuôi. Có một cặp vợ chồng từ Dĩ An (Bình Dương) tìm đến.

Họ cho biết, xây dựng gia đình đã nhiều năm nay vẫn chưa có mụn con nào. Mặc dù đã chữa trị hiếm muộn nhiều nơi nhưng tâm nguyện của họ vẫn không thành. Nay cả 2 tìm đến cùng tập hồ sơ cá nhân dày cộm trên tay với ước nguyện được nhận cháu làm con. Tuy nhiên điều này nằm ngoài khả năng giải quyết của phường.

{keywords}

Đôi vợ chồng hiếm muộn từ Dĩ An tìm đến xin con.

Ngoài cặp vợ chồng này, còn rất nhiều người có chung nguyện vọng. Ai cũng muốn được nhận nuôi, chăm sóc cháu bé nhưng rồi đành chịu vì phường không thể đáp ứng được yêu cầu…

Tiếp xúc với anh Hồ Minh Thuận, người tài xế taxi đã đưa bé về phường sau khi bé bị bỏ rơi, anh thuật lại: lúc đấy đã 23g30 ngày 1/12, có một người phụ nữ đi cùng đứa bé đón xe tại vòng xoay Trung Sơn (huyện Bình Chánh).

Qua kính chiếu hậu, tài xế taxi thấy người phụ nữ dắt cháu bé có nước da ngăm đen, đáng người nhỏ thó. Bằng giọng nói miền Nam, chị ta yêu cầu đưa về đường Tôn Đản (Q. 4). Khi đến đường Tôn Đản, người này lại yêu cầu đưa trở về lại Trung Sơn. Cứ thế chạy đi chạy lại đến 4 lần.

{keywords}

Bà Vũ Yến Oanh (áo vest đen) chủ tịch UBND phường thăm bé.

Lúc này đã 1g30 ngày 2/12. Điều đáng lưu ý, trong khi ngồi trên xe, chị đã mượn điện thoại gọi 3 cuộc nhưng đều không được ai nghe máy. Chưa chịu rời xe, chị ta cứ ngồi trên xe khoảng 1g nữa thì yêu cầu tài xế đưa qua phía cầu Xáng gần đó để mượn tiền thanh toán tiền xe. Đồng hồ đã nhảy lên 600.000đ.

Chị để đứa bé trên xe nhờ tài xế trông giùm rồi đi nhanh vào con hẻm tối đen. Hơn 30 phút trôi qua, không thấy chị ta trở lại…Đứa bé vẫn ngồi yên một cách ngoan ngoãn. Trong lúc đó, trên đường nhiều thanh niên đi xe gắn máy đảo quanh. Đề phòng bất trắc có thể xảy ra, người tài xế đã đóng cửa chạy nhanh trên đường Dương Bá Trạc đến thẳng trụ sở công an phường trình báo vụ việc.

Có một chi tiết anh Thuận nhấn mạnh, lúc trên xe, người phụ nữ này luôn miệng xưng dì và con với bé. Khả năng đứa bé này không phải là con của chị ta và cũng không loại trừ khả năng xấu nào có thể xảy ra nhưng thực hiện không thành đành phải bỏ bé để thoát thân.

{keywords}

Nhiều người thương yêu ẵm bồng bé tại trụ sở phường.

Sau khi tiếp nhận bé, UBND phường đã liên tục phát trên loa truyền thanh, thông tin về cháu bé để mọi người truyền tai nhau có hi vọng cha mẹ cháu biết đến nhận con.

Thông tin từ UBND phường cho biết, vào đêm 2/12, cháu bé được giao cho một nữ cán bộ trong phường đưa về nhà nuôi dưỡng trong lúc chờ đợi công an truy tìm nhân thân cháu bé. Sau 2 ngày nếu không có ai đến nhận, phường sẽ làm thủ tục đưa cháu về trung tâm bảo trợ.

  • Trần Chánh Nghĩa