Bà Hà Thị Tư bị di chứng hậu Covid-19 được ủng hộ hơn 35 triệu đồng

Bà Hà Thị Tư là nhân vật trong bài viết "Cận Tết, người phụ nữ nghèo chật vật chống chọi hậu Covid giữa Sài Gòn", đăng tải ngày 30/1. Đến nay, bà Tư vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp.

Bé Lê Trần Tiến Cường bị suy thận giai đoạn cuối được giúp đỡ hơn 61 triệu đồng

Chị Hảo, mẹ của Cường không giấu nổi xúc động. Gần 2 năm con trai phát hiện bệnh, kinh tế ngày càng kiệt quệ, chị đã lo sợ con trai phải ngưng điều trị . May mắn, tình thương của các nhà hảo tâm đã cứu vớt con trai chị. 

Nụ hôn mùa Xuân

Thơ Đỗ Anh Thư như những nét chấm phá về Hà Nội. Đó là những cảm nhận của người con đất phương Nam khi đặt chân đến Thủ đô.

Tá hỏa vì tin nhắn thông báo “tài khoản đã bị khóa” đột ngột từ ngân hàng

Chị L. N. H. là thủ quỹ của một công ty tại TP.HCM. Công việc của chị thường liên quan đến giao dịch tiền, bởi vậy, bất ngờ nhận được tin nhắn thông báo tài khoản bị khóa, chị đã rất hoang mang

Mẹ ốm đau bệnh tật gồng mình nuôi con điên dại

Sức khỏe yếu, không đủ khả năng trông giữ đứa con trai điên dại đang ở độ tuổi trưởng thành, bà Phạm Thị Hoa (63 tuổi), ở thôn Châu Lĩnh, xã Tùng Ảnh (Đức Thọ-Hà Tĩnh) buộc phải hàn cũi sắt cao hơn 3m để nhốt con mình.

Cha mẹ đột ngột qua đời, con thơ 5 tuổi lặng thinh chống gậy bên ban thờ

Mới lên 3 tuổi Truyền đã mất cha, bước sang 5 tuổi được mấy ngày thì mẹ bé lại qua đời vì ung thư. Giờ đây, con thơ bé nhỏ ở với bà nội 90 tuổi trong căn nhà tuềnh toàng giữa hai bàn thờ lạnh lẽo.

Bạn thân mất, tôi có thể nhận con cô ấy về nuôi?

Tôi và bạn thân chơi với nhau 20 năm. Cô ấy là mẹ đơn thân đã lâu, mới đây không may qua đời, con trai về với bà ngoại. Bà tuổi cao sức yếu, kinh tế không ổn định, tôi có thể làm thủ tục nhận nuôi bé không?

Em Lê Thị Hoàng An bị bỏng đã được xuất viện

Sau gần 2 tháng giành giật sự sống với tử thần, em Lê Thị Hoàng An đã được xuất viện về nhà . Đó là nhờ sự tận tụy hết lòng của các y, bác sỹ và sự hỗ trợ kịp thời của bạn đọc hảo tâm Báo Vietnamnet

Hương đời

Có một gia đình 3 thế hệ nối tiếp nhau "giúp người để nhận lấy niềm vui" ở Hà Nội đó là gia đình ông Đỗ Sáng Luyện, cựu thanh niên xung phong phường Ngọc Hà. Ông đã 20 năm vớt rác và làm từ thiện.

Con 4 tháng tuổi khóc nức bên người cha bị ung thư xương có khối u khổng lồ

Ở tuổi 28, là trụ cột kinh tế của gia đình, anh Nguyễn mắc ung thư xương trong khi các con còn quá nhỏ. Căn bệnh hiểm nghèo đã lấy đi của anh tất cả hy vọng, dù là bình dị nhất về một cuộc sống an yên bên vợ con.

Giúp người Việt ở Ukraine lánh nạn: Thân thương hai tiếng "đồng bào"

Anh Phạm Hải, sinh sống ở thủ đô Warszawa cùng bạn bè thân thiết đã quyết định tổ chức chuyến xe miễn phí đưa bà con qua Ba Lan lánh nạn.

 

Trao hơn 48 triệu đồng đến bé Đỗ Việt Hoàn bị bệnh ung thư hiếm gặp

Mắc bệnh ung thư từ lúc mới 1 tuổi, bé Hoàn đã phải trải qua nhiều đợt điều trị hóa chất, vô số lần đối diện với tử thần. Cảm thương hoàn cảnh của bé, nhiều bạn đọc đã giúp đỡ với số tiền hơn 48 triệu đồng

Viếng đền Hai Bà Trưng

Ngàn năm sử sách còn ghi mãi/ Hậu thế lưu truyền gương nữ nhi/ Phất cờ khởi nghĩa giành độc lập/ So đấng mày râu chẳng kém chi

Còm cõi kiếm lãi 2 ngàn, mẹ kiệt sức cùng con chống chọi tai họa bất ngờ

Tai nạn bất ngờ ập đến với Phú Thiện khi mới lên 2 tuổi. Cuộc đời con rơi vào bi kịch. Đôi mắt không nhìn rõ, di chứng chấn thương sọ não thêm căn bệnh động kinh nên con thường la khóc cả ngày đêm.

Chưa ký hợp đồng lao động nhưng xin nghỉ việc không được chấp nhận

Tôi vào một công ty thử việc 2 tháng, sau đó không thấy hợp nên quyết định xin nghỉ. Tuy nhiên, công ty vẫn bắt đợi 30 ngày sau mới được nghỉ dù chưa ký hợp đồng chính thức. Xin luật sư tư vấn tôi nên làm thế nào?

Đáng chú ý

Trao hơn 26 triệu đồng đến người đàn ông mắc bệnh ung thư 'lạ', cắt từng khúc chân

Căn bệnh ung thư “lạ” khiến anh Kiên phải trải qua những ca phẫu thuật cắt chân đầy đau đớn. Trụ cột gia đình mắc bạo bệnh khiến cả nhà anh cũng lâm vào cảnh cùng cực.

Bật khóc vì câu nói bất ngờ của con: "Mẹ đã đi 108 ngày"

"Mẹ, mẹ đã đi 108 ngày", chị Trang bật khóc khi cậu con trai 8 tuổi gặp lại mẹ trở về nhà sau 4 tháng ở bệnh viện chống dịch.

Mồ côi bố mẹ, nam thanh niên mắc bệnh hiểm nghèo cầu cứu

Cả bố và mẹ đều mất sớm, lớn lên Đức đi phụ hồ để nuôi các em lớn khôn. Nay đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời thì anh lại mắc chứng bệnh hiểm nghèo, quằn quại với cơn đau nhưng không có tiền chạy chữa.

Trao hơn 32 triệu đồng cho bé Trần Minh Hoài bị ung thư

Người mẹ tật nguyền rưng rưng trước tấm lòng của bạn đọc VietNamNet. Nhờ có số tiền này, gia đình chị đã bớt một phần gánh lo chi phí điều trị cho con trai trong vài tháng tới. 

Vì miếng cơm manh áo, F1 vẫn đi làm trực tiếp

Nhiều người lao động cho rằng, nên cho F1 đi làm trực tiếp. Và trên thực tế, một số người dù biết mình là F1 nhưng vẫn đi làm, “vì miếng cơm manh áo”.

Mâu thuẫn dòng họ trong tranh chấp đất đai

Trong tháng, nhiều vụ việc khiếu nại tố cáo trong tranh chấp đất đai vẫn chiếm chủ đạo. Đặc biệt có vụ việc xử lý nhiều lần vẫn không dứt điểm gây tình trạng khiếu kiện kéo dài

Goá phụ nghèo một mình ở bệnh viện vật lộn với căn bệnh ung thư

Mới lấy chồng đã phải chịu cảnh goá bụa, thời điểm mắc bệnh ung thư vú rất nặng, chị Hoan lại phải chống chọi một mình ở bệnh viện cùng những cơn đau quằn quại

Làm cách nào để bán đất khi người đồng sở hữu không đồng ý?

Tôi và bạn chung nhau mua 1 mảnh đất diện tích 60 m2 ở ngoại thành Hà Nội. Hiện giờ, giá đất lên cao nên tôi muốn chuyển nhượng, nhưng bạn lại không muốn. Khi chưa thống nhất thì tôi nên làm thế nào để chuyển nhượng được thửa đất?

Bé Phạm Nguyễn Tuyết Anh bị ung thư được bạn đọc ủng hộ hơn 66 triệu đồng

Chị Phượng, mẹ của bé Tuyết Anh gửi lời cảm ơn tới quý bạn đọc hảo tâm. Nhờ tình thương của cộng đồng, gia đình chị mới có thể cùng con chiến đấu đến ngày hôm nay.

Xúc động cảnh cha đèo con lẫn xe đạp lên thành phố

Có thể ít nói nhưng bằng cách này hay cách khác, cha vẫn luôn hy sinh và dành những gì tốt đẹp nhất cho con. Đoạn clip ấm lòng về cảnh hai cha con trên đường đi nhập học đang được đồng cảm.