0923 457 788 (Hà Nội) | 0962 237 788 (Tp.HCM)
09/12/2019 07:08:38 (GMT +7)
Tôi vốn không phải người ích kỷ nhưng hành động của mẹ chồng khiến tôi rất bức xúc.
Mẹ chồng bà Phúc là con gái gia đình giàu có xưa kia ở Hải Phòng, có tấm lòng nhân hậu bao la. Cách sống của cụ đã ảnh hưởng đến con dâu rất nhiều.
Là mẹ chồng có nhiều con dâu, những hành động dù nhỏ của mẹ chồng cũng phải đầy tế nhị kẻo gây nên sự hiểu nhầm, khó hòa hợp giữa các nàng dâu.
Mới đây, những hình ảnh về bữa cơm nấu cho con dâu ở cữ của cô Thanh Hà (quận Đống Đa, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm của nhiều chị em trên mạng xã hội.
Nhiều năm sau hôn nhân, tin vui vẫn chưa đến với vợ chồng chị Hương. Mặc dư luận chỉ trích con dâu, mẹ chồng chị vẫn lặng lẽ động viên, đồng hành cùng các con trong hành trình chữa hiếm muộn.
Quá chán chường, Hân chả buồn thuyết phục hay tranh luận gì thêm với chồng lẫn bố mẹ chồng. Cô chỉ đáp thế này...
Đứng trước điều kiện của mẹ chồng, tôi thấy mọi việc thật mông lung. Nếu bà tính chắc chắn đường lui cho con trai mình vậy còn tôi thì sao.
Biết cô hàng xóm sống cảnh mẹ góa con côi, ông quay sang tán tỉnh. Sáng ra, cứ chờ cho vợ chồng tôi đi làm, các cháu đi học là ông ra hàng hoa nhà chị để... cắm chốt.
Áo con rách mẹ ngồi khâu/ Kim run mối lệch nếp nhàu…Thương sao/ Mẹ ơi…Cũng phận má đào/ Trong nhờ đục chịu biết đâu mà buồn
"... Khi sống chung, mỗi người tự biết nghĩ cho đối phương một chút, bớt ích kỉ đi một chút, ắt mọi chuyện sẽ ôn hòa. Dù là mẹ chồng hay nàng dâu, muốn nhận lại thì phải học cách cho đi đã..."
Gặp tôi lần đầu, mẹ chồng tương lai săm soi tôi từ đầu đến chân rồi “phán” 3 câu làm tôi cảm thấy không thể chịu đựng nổi.
Một phụ nữ nghiện ăn hải sản tới mức chi 2/3 tháng lương để ăn món yêu thích đã ấm ức chỉ trích mẹ chồng can thiệp vào chuyện cô tiêu tiền thế nào.
Lúc tài xế chuẩn bị quay xe ra ngoài, tôi bất giác nhìn vào một quán cà phê nằm bên đường.Trong tích tắc đó tôi thấy một bóng dáng quen thuộc. Là mẹ chồng tôi!
Bà cho rằng tôi lười biếng, không muốn đi làm nên làm màu rằng mình ở nhà nhưng vẫn kiếm được tiền. Trong khi đó, mọi chi phí cơ bản trong gia đình 1 tay tôi chi trả...
Chứng kiến bà thông gia chèn ép con gái khi chăm cháu bị bệnh, mẹ đẻ của cô gái đã xông vào ‘đại chiến’ ngay tại phòng bệnh.
Tôi rút hết lương tháng ấy, lại vay thêm đồng nghiệp để đủ 5 triệu tiền mừng cùng 1 chỉ vàng tặng cháu ngày cưới, vậy mà vẫn bị nhà chồng chỉ trích là keo kiệt, bủn xỉn.
Kể từ khi chấp nhận làm con dâu hờ cho nhà giàu, cuộc đời tôi đã rơi xuống vực thẳm.
Nhặt giẻ lau nhà lên lau tay, lấy rèm cửa để lau mặt và lấy giẻ lau bàn để xoa đầu cho cháu là những hàng động lạ lùng mà mẹ chồng tôi vẫn làm một cách hồn nhiên.