Ngày hội khám bệnh phát thuốc cho người nghèo

Trong khuôn khổ lễ hội “Sắc xuân Tây Bắc”, ngày 6/4/2014 tại thị trấn Sapa, Viettel đã phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho các Già làng, Trưởng bản 6 tỉnh Tây Bắc và bà con đồng bào dân tộc tỉnh Lào Cai. Trước đó, lễ hội “Sắc xuân Tây Bắc” đã diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, thu hút hàng chục nghìn người dân địa phương cũng như du khách trong nước và quốc tế tham gia.

Từ rất sớm, hơn 200 Già làng, Trưởng bản 6 tỉnh Tây Bắc và hơn 100 đồng bào dân tộc ở Lào Cai đã tập trung tại Hội trường Khách sạn Công Đoàn- thị trấn Sapa để được các bác sĩ chăm sóc sức khỏe y tế.

Được con gái đang làm thuê tại thị trấn Sapa báo tin, Cụ Giàng Thị Sua 80 tuổi- người dân tộc H’Mông ở xã Sử Pán, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai đã vượt 17km đến với buổi khám chữa bệnh. Cụ cho biết, đây là lần đầu tiên được khám bệnh miễn phí bởi các bác sĩ đến từ một bệnh viện lớn ở Hà Nội. Nhà có 3 người con nhưng lại có tới 10 đứa cháu nheo nhóc nên kinh tế khó khăn, chẳng mấy khi đi khám bệnh. Lúc nào đau yếu lắm mới nhờ con cháu đưa đến bệnh viện huyện để khám và thuốc thang qua loa. Thông qua “phiên dịch” là nhân viên Viettel, cụ cho biết bị đau nhức toàn thân, ho nhiều ngày chưa khỏi... Trước đó, mỗi lần đau bụng cụ Giàng Thị Sua chỉ uống thuốc nam vì không có tiền mua thuốc ở bệnh viện. Cụ cảm động gửi lời cảm ơn đến chương trình vì bà già không có tiền mà nhận được khám bệnh và thuốc miễn phí. Cụ Sua mong có dịp Viettel quay lại để nhiều người dân như cụ được khám tiếp.

Dậy từ 5h sáng, đi bộ 8 km lên địa điểm khám bệnh, chị Má Thị Sớ, thôn Ý Lệnh Khồ chia sẻ, chị biết tin Viettel tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho bà con do ông Phó chủ tịch xã San Sả Hồ báo. Chị kể rằng chưa bao giờ được đi khám bệnh và phát thuốc miễn phí như thế này. Từ trước đến nay, phải ốm nặng lắm thì chị mới lên bệnh viện huyện Sa Pa để khám vì nhà rất khó khăn, không có tiền mua thuốc. Trong xã của chị có nhiều người biết chương trình này nên cũng rủ nhau đi khám.

6h sáng, hai vợ chồng anh Hạng A Câu 42 tuổi ở thôn Sín Chải, xã San Sả Hồ cũng đến khám khi nhận được thông báo của Trưởng bản, anh bị đau bụng và ho, trước đây ra trạm y tế xã khám và được cấp thuốc nhưng về uống không khỏi. Anh Hạng A Câu đưa cả vợ đi khám vì vợ bị cảm.

Ông Lường Văn Chựa, 70 tuổi dân tộc Thái Đen ở Yên Châu, Sơn La tâm sự rằng thật tuyệt vời nếu cả đất nước được khám bệnh như thế này. "Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức khám tận tình, hướng dẫn chu đáo cho tôi về cách thức để phòng chống bệnh cho người già", ông Chựa nói.

Đang ngồi chờ đến lượt siêu âm theo chỉ định của bác sĩ, ông Triệu Đức Long, 61 tuổi, người dân tộc Dao, Trưởng bản Khạ, huyện Yên Thủy, Hòa Bình cũng cho biết đây là lần đầu tiên được các bác sĩ tuyến Trung ương khám bệnh. Mắc chứng đi tiểu khó khăn mấy năm nay và biết là bệnh này để lâu sẽ nguy hiểm nhưng ông cũng không có điều kiện để chạy chữa. May có đoàn bác sĩ khám bệnh miễn phí, lại được Ban tổ chức đưa đón tận nhà, ông lập tức sắp xếp công việc để tham gia. “Bác sĩ khám kỹ lắm, ghi vào sổ rồi nhưng vẫn chưa biết có bệnh gì, phải siêu âm nữa. Lần đầu tiên tôi được làm siêu âm đấy”, ông Long phấn khởi cho biết.

Đến với buổi khám bệnh khi Ban tổ chức đã tiếp nhận đủ số lượng bệnh nhân theo dự kiến, cụ Vàng Thị Dền, 75 tuổi, người H’Mông sống tại xã San Sả Hồ, huyện Sapa, Lào Cai vẫn kiên trì ngồi lại xin được gặp bác sĩ vì “từ bé chưa bao giờ được đi khám bệnh”. Chồng mất sớm, một mình cụ nuôi 12 người con, trong đó có 1 con trai bại liệt từ nhỏ. Thời gian gần đây cụ bị đau nhức toàn thân, tự mua thuốc về uống mãi không khỏi nên khi nghe tin có đoàn bác sĩ khám bệnh miễn phí cụ lặn lội đến ngay. Trước sự nhiệt tình của cụ, Ban tổ chức quyết định bổ sung thêm phiếu mời cụ vào khám.

Từng tham gia nhiều chuyến đi cùng Viettel khám bệnh miễn phí cho đồng bào vùng cao, Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Học Đăng cho biết, đoàn bác sĩ bệnh viện Việt Đức lần này gồm 15 người bao gồm 7 bác sĩ và 8 y tá thuộc các lĩnh vực: lâm sàng, chuyên ngành tiêu hóa, tiết niệu, tim mạch, chẩn đoán hình ảnh. Qua tiếp xúc, hầu hết bà con đều ít có điều kiện chăm sóc sức khỏe y tế, việc được các bác sĩ tuyến Trung ương khám hầu như không có. Trong quá trình khám, đối với các ca bệnh thông thường (hô hấp, viêm nhiễm, bệnh người già…) các bác sĩ sẽ tư vấn và phát thuốc miễn phí để bà con điều trị. Với những ca khó, sẽ kết hợp với Viettel mổ miễn phí tại Bệnh viện Việt Đức.

Khám bệnh bằng “song ngữ”

Trong  buổi khám bệnh miễn phí của Viettel tại Lễ hội “Sắc xuân Tây Bắc” có sự xuất hiện của các nhân viên là người dân tộc thiểu số. Nhanh nhẹn và hoạt bát, các cô gái, chàng trai khi thì có mặt tại bàn đón tiếp, ghi hồ sơ, khi thì trực tiếp phiên dịch giúp bác sĩ chẩn đoán bệnh hoặc tận tình hướng dẫn bà con uống thuốc theo chỉ dẫn tại bàn phát thuốc miễn phí.

Bác sĩ Khổng Tiến Bình cho biết: Điểm khó khăn nhất khi khám bệnh cho đồng bào dân tộc là làm thế nào giải thích và tư vấn để bà con nâng cao kiến thức y tế, điều trị kịp thời trong khi đoàn bác sĩ và bà con bất đồng ngôn ngữ. Chính vì thế, Viettel đã bố trí các nhân viên là người dân tộc thiểu số để phiên dịch cho bác sĩ, bà con vì thế trao đổi cũng cởi mở hơn, bác sĩ chẩn đoán nhanh hơn.

Gọi vui buổi khám bệnh này là “khám bệnh song ngữ”, bà Phạm Thị Thanh Vân, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel cho biết, hiện đơn vị này có gần 120 nhân viên giải đáp là người dân tộc thiểu số trực 10 tổng đài tiếng dân tộc và con số đó có thể sẽ tăng rất nhanh trong thời gian ngắn. Bộ phận này được hình thành phục vụ cho bộ tính năng Tomato Buôn Làng dành riêng cho đồng bào vùng cao hiện có gần 2 triệu thuê bao sử dụng và sắp tới sẽ mở rộng ra các lĩnh vực giải đáp thông tin kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc. Nhân dịp Viettel tổ chức Lễ hội bản làng "Sắc xuân Tây Bắc", đội ngũ nhân viên này được huy động một phần để tư vấn sử dụng sản phẩm, dịch vụ tại các gian hàng trải nghiệm và chịu trách nhiệm phiên dịch cho các bác sĩ trong hoạt động khám bệnh và phát thuốc miễn phí. Sự có mặt của các cô “tổng đài viên đặc biệt” này giúp cho bà con và cả các bác sĩ thấy tự tin và thân thiện hơn.