- Cô ấy nói vì khát vọng muốn đổi đời nên đã vay tiền theo lô đề. Số tiền nợ chỉ từ vài chục triệu nay đã lên đến hơn 300 triệu. 

Tôi làm nhân viên của một công ty thực phẩm, lương tháng chỉ từ 7 đến 8 triệu một tháng. Công việc của tôi ổn định. Vợ tôi bán hàng ở nhà, đồng lãi thu được rất bấp bênh. Có lẽ vì vậy mà hai vợ chồng lấy nhau được 9 năm và có 2 con nhỏ rồi mà vẫn tay trắng. Tài sản duy nhất của vợ chồng tôi là hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn.

Tôi thì nghĩ đơn giản rằng, sống giản dị, bằng lòng và nỗ lực làm việc để nuôi con. Hạnh phúc của tôi chỉ là đưa con đi chơi ở đây đó thấy chúng cười… và thấy vợ vui cười.

{keywords}
Ảnh minh họa

Vợ tôi thì khác, lúc nào cô ấy cũng vật lộn, khắc khổ vì tiền. Cũng bởi vậy cô ấy rất ham lô đề và cờ bạc. Cô ấy đã lén lút bốc bát họ để lấy tiền đánh đề. Nợ lãi nặng thì lãi mẹ đẻ lãi con và đã đến hồi không thể kiểm soát thì tôi mới biết.

Cô ấy thường xuyên bị người ta đến hỏi nợ, có lần còn bị người ta dọa cắt tóc và đánh trọng thương ở ngoài đường. Thấy vợ như vậy tôi đã gặng hỏi, lúc đó cô ấy chỉ khai là mình mắc nợ hơn 100 triệu.

Thương vợ, khi ấy tôi đã trách mình rất nhiều. Vì tôi không lo được cho vợ con nên tôi đã nói rằng, để số nợ đó cùng trả. Vừa trả được hơn 50 triệu thì cô ấy lại bị đánh. Lúc này cô ấy mới khai thực là mình đã nợ hơn 300 triệu. Tôi thật sự choáng váng.

Phải mất nhiều đêm suy nghĩ tôi mới dám đi đến quyết định, mỗi người một nơi. Tôi sẽ nuôi con lớn và cô ấy có trách nhiệm với đứa nhỏ. Tôi tự tách mình ra khỏi cô ấy và sống với đứa nhỏ.

Thời gian này tôi có quen với một cô gái làm cùng công ty thực phẩm. Tôi có ý định nghiêm túc đến với cô gái đó. Tôi có kể chuyện gia đình mình cho cô ấy nghe, cô ấy có khuyên tôi là hãy tha thứ cho vợ, hàn gắn mối quan hệ vì các con. Cô ấy có nói với tôi rằng, dù tôi có lấy được vợ mới tốt thế nào thì vợ mới cũng không thể yêu con tôi nhiều như vợ cũ. Vợ tôi có lấy chồng mới tốt thế nào thì cũng không thể chọn người thương yêu con nhiều như tôi vì tôi đẻ ra chúng.

Tôi cảm thấy cô gái đó nói rất đúng. Những điều đó cứ như cứa vào gan ruột của tôi. Thời gian này tôi thấy vợ tôi còn bắn tin qua người khác, ý nói với tôi rằng cô ấy rất hối hận và chân thành mong tôi quay về để nuôi con. Những điều đó thường xuyên tác động vào tâm trí của tôi, khiến tôi băn khoăn không dứt. Tôi có nên tha thứ cho vợ để quay về nuôi con?

Thanh Hải

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn