Đấu Indonesia, với tình thế ở bảng B AFF Cup 2020, có thể thấy tuyển Việt Nam không bị sức ép phải căng mình lấy 3 điểm cho bằng được. Đó là bởi, các học trò của thầy Park đã giải quyết nhanh gọn Malaysia bằng chiến thắng 3-0 ở trận đấu trước đó.

{keywords}
Đối thủ chơi thế này, bảo sao thầy Park không nhảy dựng lên ở bên ngoài đường biên

Ở lượt cuối, trong khi Indonesia và Malaysia phải sống mái với nhau thì tuyển Việt Nam gặp Campuchia nhẹ nhàng hơn.

Tuy nhiên, với Indonesia cùng HLV Shin Tae Yong thì khác, nhất là khi nhà cầm quân này đấu với ‘đàn anh’ Park Hang Seo mà báo giới xứ Kim chi ví trận đấu hôm nay là ‘derby giữa các nhà cầm quân Hàn Quốc’.

HLV Shin cần một sự công nhận thực lực với bóng đá Indonesia mà đấu Việt Nam do thầy Park đã tạo tiếng tăm lớn ở Đông Nam Á, là cơ hội không thể tốt hơn để ông làm điều đó.

{keywords}
Đội bạn chơi phòng ngự số đông khiến Việt Nam dù kiểm soát bóng vượt trội, cơ hội nhiều hơn thì rốt cuộc vẫn không thể tìm đường vào khung thành

Ông Shin đánh giá tuyển Việt Nam là đội mạnh nhất AFF Cup 2020, và Indonesia đã bước vào cuộc đấu mà 1 điểm với họ cũng là quá thành công.

Và dù là HLV đồng hương của thầy Park dẫn dắt thì tuyển Indonesia vẫn quyết duy trì “đặc sản” chặt chém bằng lối chơi xấu xí, không lo đá bóng chỉ nhăm nhe… đá người.

Lối chơi của đội bạn khiến HLV Park Hang Seo quá xót cảnh học trò bị chơi xấu đã không ít lần bật lên như lò xo để phản ứng.

{keywords}
Hòa 0-0 là một kết quả thành công với tuyển Indonesia

Tuy nhiên, sau tất cả những điều đó cũng là một sự thật khác: thầy Park và tuyển Việt Nam bị bắt bài.

Chính xác thì HLV Shin Tae Yong quá hiểu ông Park, đàn anh mà mình từng không ít lần chạm trán ở K-League lúc cả 2 còn làm việc tại quê nhà ở cấp CLB.

Điều đáng kể, khi ấy, thành tích đối đầu của HLV Shin lấn át thầy Park với 8 thắng, 1 hòa và chỉ thua 1 trong 10 lần so tài.

Đúng là ở trong 2 lần đối đầu gần nhất, tuyển Việt Nam đã thắng đậm Indonesia 3-1 rồi 4-0 tại vòng sơ loại thứ 2 World Cup 2022.

Thế nhưng, khi ấy tại lượt đi thì HLV Shin Tae Yong chưa nắm Indonesia và trận đấu sau đó ông vẫn chưa tường tận hết ‘Garuda’.

Rõ ràng, với Indonesia hôm nay, cầm hòa được tuyển Việt Nam là một kết quả thành công khi họ vẫn đảm bảo ngôi đầu bảng B dù cùng 7 điểm như chúng ta. Và đó là điểm tựa lớn để họ bước vào sống mái với Malaysia (6 điểm) lượt cuối.

{keywords}
Nhưng trong ngày những đôi chân khéo léo của Công Phượng hay Quang Hải không thể nhảy múa trên sân, dĩ nhiên tuyển Việt Nam ở 'cửa trên' không thể hài lòng

Còn với tuyển Việt Nam, hòa có vẻ không ảnh hưởng đến cơ hội lấy vé bán kết AFF Cup vì lượt cuối các chàng trai áo đỏ gặp Campuchia không quá căng thẳng.

Tuy nhiên, nếu xét chung về cục diện và đẳng cấp thì việc không thể xuyên thủng hàng thủ Indonesia hôm nay, là điểm trừ với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Rõ ràng, không phải chúng ta không biết lối chơi rát của Indonesia cũng như việc đội bạn sẽ phòng thủ số đông. Nhưng tuyển Việt Nam đã không tìm ra giải pháp khắc chế để phá bỏ kế hoạch ấy, dù thầy Park đã tận dụng hết quyền thay người.

Nhưng trận hòa không bàn thắng với Indonesia ở góc độ nào đó cũng là tốt cho tuyển Việt Nam ở cuộc chinh phục ngai vàng lần nữa. Sự khó khăn, nhọc nhằn sẽ giúp các chàng trai càng phải nỗ lực, cẩn trọng và cũng cần sự sáng tạo hơn nữa, nếu muốn chinh phục hết mọi rào cản để chiếm lấy vinh quang.

AFF Cup 2020 vẫn chưa qua vòng bảng và dĩ nhiên thầy Park cùng các học trò vẫn còn nhiều việc phải làm, cũng như toan tính sao cho hợp lý nhất.

Mai Nguyễn

Tuyển Việt Nam bị Indonesia cầm chân

Tuyển Việt Nam bị Indonesia cầm chân

Thi đấu áp đảo nhưng tuyển Việt Nam không sao chọc thủng lưới Indonesia ở lượt trận thứ 3 bảng AFF Cup 2020.