Từ 8h sáng, chị Vũ Huyền Ngọc (21 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội) đã đi xe máy 11km từ quận Cầu Giấy đến một khu đô thị ở quận Hà Đông để chụp ảnh với hàng hoa gạo và phong linh.

Chị Ngọc cho biết, khi đến nơi khá bất ngờ vì cả con đường dài gần 500m rợp sắc đỏ, vàng của hoa gạo và phong linh.

“Tối hôm qua, tôi nhìn thấy ảnh trên mạng xã hội nên lập tức rủ bạn bè đến chụp ảnh. Ban đầu, tôi nghĩ đây là hàng hoa giả nhưng chứng kiến tận mắt mới ngỡ ngàng”, chị Ngọc nói.

{keywords}
Hàng hoa phong linh và hoa gạo nở rực rỡ

 

{keywords}
Nhóm bạn trẻ có mặt từ sớm để chụp ảnh với hàng hoa phong linh
{keywords}
 

Cây phong linh còn có tên gọi khác là chuông vàng, xuất xứ Nam Mỹ. Đây là loại cây thân gỗ cứng có kích thước lớn, thường cao từ 2 đến 7m. Hoa phong linh mỏng manh, chỉ nở rộ trong thời gian ngắn.

Hàng hoa gạo ở đây được trồng tại dải phân cách giữa đường, mỗi cây cao khoảng 4-5m. Do cây mới được trồng nên không có tán lá sum suê nhưng vẫn dày hoa. Hoa gạo đỏ rực nổi bật giữa hàng hoa phong linh nở vàng rực được trồng ở hai bên vỉa hè.

{keywords}
Hoa phong linh mỏng manh, chỉ nở trong 1- 2 tuần nữa
{keywords}
Hàng hoa gạo được trồng ở dải phân cách giữa
{keywords}
 

Không chỉ có các bạn trẻ hào hứng khi đến đây “check in” mà nhiều gia đình đưa cả con nhỏ đến chụp ảnh.

{keywords}
 
{keywords}
Các em nhỏ hào hứng chụp ảnh
{keywords}
Hai mẹ con chị Phượng Hoàng lưu lại những khoảnh khắc đẹp tại con đường hoa

Chị Phượng Hoàng (Văn Khê, Hà Đông) chia sẻ, đây là lần đầu tiên chị đến con đường hoa này.

“Mặc dù sáng nay, trời Hà Nội có mưa rải rác nhưng tôi vẫn quyết định đến chụp vì trời mưa phùn sẽ tôn vẻ đẹp của hoa vàng lên”, chị Phượng Hoàng nói.

Đình Hiếu

Giới trẻ ùn ùn lên đỉnh đèo Hải Vân săn mây bay

Giới trẻ ùn ùn lên đỉnh đèo Hải Vân săn mây bay

Nối TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên - Huế, đèo Hải Vân thu hút du khách tìm đến bởi cảnh quan hùng vĩ, những cung đường uốn lượn và đặc biệt là trải nghiệm "săn mây".