Ngày 16/11, Công an phường Tân Kiểng, quận 7, TP.HCM cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của ông Nguyễn Văn Dậu (54 tuổi; ngụ đường Lâm Văn Bền, phường Tân Kiểng) về việc liên tục bị các đối tượng lạ ném chất bẩn như mắm tôm, nước sơn vào nhà.

Cơ quan công an đã trích xuất hình ảnh camera an ninh để truy tìm đối tượng.

Theo đơn trình báo, ông Dậu hành nghề lương y. Ông không vay mượn, nợ tiền từ các đường dây cho vay tín dụng. Tuy nhiên, hơn 3 tháng qua, liên tục những người lạ đến nhà ông la ó, chửi bới và đêm xuống, bọn chúng bịt kín mặt, rảo quanh nhà và ném rất nhiều chất bẩn.

Nhà của một lương y ở TP HCM liên tục bị tạt sơn, chất bẩn - Ảnh 2.
Nhà của một lương y ở TP HCM liên tục bị tạt sơn, chất bẩn - Ảnh 3.
Nhà của một lương y ở TP HCM liên tục bị tạt sơn, chất bẩn - Ảnh 4.
 

Lần gần đây nhất, rạng sáng 10/11, hai thanh niên ngoài 30 tuổi cầm một can sơn đỏ tạt vào nhà ông Dậu. Trước khi bỏ đi, một trong hai thanh niên nói lớn: "Hỏi chị Kim có ở nhà không". 

Trước đó, vào ngày 24/10, một nhóm đối tượng cũng tìm đến nhà ông Dậu, ném chất bẩn khắp nơi vào lúc nửa đêm kèm theo nhiều tiếng chửi bới.

Ông Dậu cho biết thời gian qua, cả gia đình luôn trong cảnh lo sợ. Từ khi bị tạt sơn, ông thuê thợ lắp lưới rào để ngăn chất bẩn tạt vào. 

"Người già, trẻ nhỏ trong gia đình tôi đều bất an" - ông Dậu nói.

Quán karaoke ven Sài Gòn liên tục bị tạt sơn đỏ lên cửa

Quán karaoke ven Sài Gòn liên tục bị tạt sơn đỏ lên cửa

 Thời gian qua, quán karaoke ven Sài Gòn liên tục bị kẻ lạ ‘khủng bố’ bằng sơn đỏ khiến những người trong gia đình hoang mang

Theo Người lao động