Khi cái nắng nóng hầm hập của ngày hôm trước chưa kịp dịu, hôm sau những nơi này tiếp tục chịu nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiều ngày liên tiếp như vậy khiến sinh hoạt của người dân đảo lộn, phải thay đổi để thích nghi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. 

Hà Nội

Trung úy Nguyễn Thị Thùy Dung, nữ CSGT số 1 làm tại ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm cho biết, nắng nóng bỏng rát, khoảng 30 phút em lại chạy vào bốt trực tranh thủ uống nước.

{keywords}
Ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài, xe rửa đường làm dịu bớt hơi nóng hầm hập bốc lên. Ảnh: Phạm Hải
{keywords}
Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ dù giữa trưa nắng
{keywords}
 

Vừa dội tạm chai nước rửa mặt, thượng úy Nguyễn Văn Thanh, đội CSGT số 1 cũng chia sẻ, hôm nay là ngày nắng nóng nhất kể từ đầu hè, anh em cán bộ chiến sĩ trong ca trực áo đều ướt đẫm mồ hôi, đứng trực một lát lại chạy vào bốt rửa mặt, nhấp hụm nước.

{keywords}
Các chiến sĩ CSGT tranh thủ làm mát dưới cái nắng gay gắt

 

Trung úy Nguyễn Ngọc Tú, Đội CSGT số 4 thì cho biết, vì dịch Covid 19 nên lượng người tham gia giao thông không đông như mọi khi, các chiến sĩ CSGT cũng đỡ vất vả phân luồng điều tiết giao thông. Ca trực 10-14h mỗi ngày là ca trực mất sức nhất vì thời tiết quá khắc nghiệt.

{keywords}
Ngã tư Đại Cồ Việt
{keywords}
Những chiến sĩ nữ cũng khá vất vả khi làm việc dưới trời nắng nóng. Ảnh: Phạm Hải
{keywords}
Người dân che chắn thật kín mỗi khi tham gia giao thônhg, ảnh chụp trên đường Giải Phóng – Hà Nội
{keywords}
Một người làm nhiệm vụ giao hang tranh thủ nghỉ chân trên phố Hoa Lư uống nước mang theo. Ảnh: Phạm Hải

Trời trưa nắng gắt, cộng thêm dịch Covid-19 nên người dân hạn chế ra đường. Nhiều tuyến đường thường xuyên là điểm nóng ùn tắc thì nay khá vắng vẻ.

 

{keywords}
Nắng gay gắt trên phố Tây Sơn, Hà Nội
{keywords}
Nhiều người vẫn phải mưu sinh dưới trời nắng nóng. Ảnh chụp lúc 12h trưa trên phố Yên Lãng. Ảnh: Nhị Tiến

12h trưa nay, chị Nguyễn Thị Thanh (quê Ninh Bình) vẫn miệt mài đi lượm phế liệu trên phố Tây Sơn. 

Chị Thanh chia sẻ, do sức khỏe không được tốt, chồng đang ốm, nằm viện nên tranh thủ đi buổi trưa kiếm thêm chút tiền. Biết là thời tiết mấy hôm nay rất nắng nóng, nhưng theo chị Thanh, đây là thời điểm thích hợp hơn so với buổi đầu giờ chiều.

{keywords}
Ảnh: Nhị Tiến


Tương tự, chị Trần Thị Thảo, người thu gom rác trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân chọn thời gian làm việc ngoài trời lúc giữa trưa để tránh ánh nắng gay gắt buổi chiều.

"Tôi làm tăng ca lúc 14h, nhưng phải đi sớm hơn vì chiều đến nóng mặt đường hắt lên rất khó thở, sẽ không đảm bảo cho sức khỏe".

{keywords}
Nữ công nhân thu gom rác giữa trời nắng nóng

Người phụ nữ ngồi bán đá trên phố Tây Sơn phải dùng khăn ướt để trên đầu để giảm bớt cái nóng gay gắt.

{keywords}
 
{keywords}
Vì cuộc sống mưu sinh, chị Nguyễn Thị Thanh (quê Ninh Bình) vẫn miệt mài đi lượm phế liệu đúng 12h trưa trên phố Tây Sơn.
{keywords}
Mặc dù nắng như đổ lửa, nhiều người vẫn ra đường mưu sinh

Cảnh sát giao thông giúp người phụ nữ đẩy xe xích lô chở gỗ nặng

Vừa lúc thí sinh ở các điểm thi vào lớp 10 ra khỏi cổng Trường THPT Lê Viết Thuật, TP Vinh, Nghệ An chiếc xe xích lô chở gỗ chậm rãi đi qua thì được chiến sỹ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ hỗ trợ.

Mấy hôm nay, thời tiết nhiều vùng ở đây luôn dao động từ 38 - 45 độ C. Nắng nóng đã khiến nhiều người dân lao động mệt mỏi.

{keywords}
Cảnh sát giao thông TP Vinh phân luồng, điều tiết giao thông giữa thời tiết nắng nóng
{keywords}
Giúp người phụ nữ đẩy chiếc xe xích lô chở tấm gỗ thoát khỏi đoạn đường đông người
{keywords}
Thượng uý Phạm Văn Phi hỗ trợ giúp người phụ nữ đẩy xe xích lô chở gỗ đi qua điểm thi

Gần 11h, trực tiếp đẩy chiếc xích lô giúp người phụ nữ chở những tấm gỗ là Thượng uý Phạm Văn Phi thuộc đội CSGT-TT Công an TP Vinh chia sẻ: Ngoài nhiệm vụ phân luồng giao thông giúp các thí sinh, phụ huynh đến và đi ở các điểm thi. Anh em CSGT luôn hỗ trợ, giúp đỡ và xử các tình huống trời nắng hay thời tiết mưa lũ.

“Lúc đó em thấy chị ấy đẩy xe chậm, thời tiết nắng nóng nên mình đẩy giúp xe đi qua nhanh nhằm tránh ùn tắc giao thông. Việc này là chuyện thường xuyên của anh em trực ở các chốt" - Thượng uý Phi chia sẻ.

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông TP Vinh sáng nay còn hỗ trợ phát nước, cấp khẩu trang miễn phí ở 3 điểm thi vào lớp 10 tại Trường Huỳnh Thúc Kháng; Lê Viết Thuật và Hà Huy Tập.

Ở mỗi điểm thi, cảnh sát giao thông hỗ trợ 100 thùng nước uống và hơn 3.000 khẩu trang các loại.

Hà Tĩnh: Mấy ngày vừa qua, nhiệt độ duy trì từ 37 - 40 độ C. Nắng nóng trên diện rộng khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Người lao động mệt mỏi, lao đao mưu sinh giữa nắng nóng rát da.

11h trưa, những công nhân, thợ xây vật lộn giữa nắng nóng để làm việc.

{keywords}
Chị Hân làm thợ phụ hồ cho một công trình ở TP Hà Tĩnh
{keywords}
Người dân ra đường phải trùm kín mít
{keywords}
Trang bị nhiều tầng lớp bảo vệ khi đi dưới trời nắng nóng

Bà Nguyễn Thị Hân (50 tuổi, trú huyện Lộc Hà) cho biết: “Chúng tôi vốn làm nghề muối, nhưng thời gian này muối ế ẩm, thất nghiệp nên tôi phải lên thành phố tìm việc. Lúc họ thuê bốc vác, khi thì dọn dẹp nhà cửa, phụ hồ…

Giữa cái nắng nóng này, lao động rất mệt mỏi, nhưng mỗi ngày được trả tiền công 300.000 đồng, có thêm tiền để trang trải cuộc sống”.  

{keywords}

 

 

{keywords}

11h30, bà Bùi Thị Hoa cùng chồng vẫn phải làm việc giữa đường
{keywords}
Ông Toại làm nghề chở đồ đạc thuê

 

Tâm dịch Bắc Giang, 13h, nhiệt độ ngoài trời khoảng 45 độ C, ít người ra đường do đang giãn cách xã hội.

Tại các chốt kiểm soát, tổ công tác vẫn kiểm tra người, phương tiện 24/24h.

{keywords}
Ảnh: Đoàn Bổng
{keywords}
Đường phố thời giãn cách xã hội ở Bắc Giang. Ảnh: Đoàn Bổng

 

Phạm Hải - Nhị Tiến - Quốc Huy - Thiện Lương - Đoàn Bổng

Vật lộn trong nắng nóng hơn 40 độ

Vật lộn trong nắng nóng hơn 40 độ

Ghi nhận từ sáng đến trưa nay, tại Hà Nội và các tỉnh miền Trung nhiệt độ nhiều nơi cao hơn 40 độ. Nhiệt độ đo được ở thị trấn Hoà Bình, huyện Tương Dương lúc 10h30 lên đến 46 độ. Người dân phải chật vật tìm cách đối phó...