Thôn Bồng, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội hôm nay phủ màu tang tóc. Nguyễn Văn Đông (SN 1966) sáng qua truy sát gia đình em trai, 4 người đã ra đi tức tưởi: Ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969, em ruột Đông), bà Doãn Thị Việt (SN 1971, vợ ông), con gái của ông bà là Nguyễn Thị Bắc (SN 1991) và Nguyễn Huyền My (SN 2018, cháu nội). 

{keywords}
Cơ quan công an bảo vệ hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng 

Tiễn bé 14 tháng về nơi an nghỉ trong đêm

Tối qua, thi thể cháu Nguyễn Huyền My đã được đưa về với gia đình để mai táng.

{keywords}
Người dân tiễn đưa cháu bé về nơi an nghỉ cuối cùng 
{keywords}
Nhiều người khóc thương cho cháu bé
{keywords}
Cháu bé được đưa về nơi an nghỉ

Rất đông người thân và hàng xóm tới đưa tiễn cháu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chứng kiến chiếc linh cữu được chuyển đi, nhiều người không cầm được nước mắt.

“Con bé đáng yêu lắm, vậy mà chỉ vì mâu thuẫn không đáng có, ông ta nỡ tước đoạt tính mạng của cháu”, một người dân xót xa.

Hôm nay, tang lễ vợ chồng ông Hải cùng con gái dự kiến được tổ chức.

Với người dân xã Hồng Hà, từ trước tới nay họ chưa bao giờ chứng kiến sự mất mát nào đau thương đến như vậy.

Chỉ vì mâu thuẫn đất đai dẫn đến nảy sinh nhiều chuyện vụn vặt trong đời sống để rồi gia đình anh em phải chịu cảnh chia ly, tang tóc xé lòng.

Theo người dân địa phương, cuộc sống của hai gia đình ông Hải và Đông từ trước đến nay thường xảy ra mâu thuẫn. Một số ý kiến cho rằng, do tranh chấp đất đai nên xảy ra chuyện.

Kẻ chém 4 người tử vong ở Đan Phượng: 'Tôi có tội lớn, tôi ân hận lắm'

Kẻ chém 4 người tử vong ở Đan Phượng: 'Tôi có tội lớn, tôi ân hận lắm'

‘Đến giờ phút này, anh suy nghĩ gì về hành vi của mình?’. ‘Tôi có tội lớn, tôi ân hận lắm rồi. Tôi xin chịu tội’, đối tượng Nguyễn Văn Đông ôm mặt, gục đầu.

Nhị Tiến