Hesham Modamani nhìn ra vùng biển ngăn cách giữa anh và giấc mơ tới trời Âu, nơi mà cuối cùng anh cũng đã đặt được chân tới, tránh xa cuộc sống đầy bom đạn và hãi hùng.

TIN BÀI KHÁC:

Người thanh niên 24 tuổi này cho biết anh không có đủ 1.350 USD trả cho kẻ buôn người để được lên phà từ Thổ Nhĩ Kỳ tới hòn đảo gần nhất của Hy Lạp. Modamani quyết định bơi qua biển là cơ hội duy nhất của mình.

{keywords}
Hesham Modamani quyết định cùng Feras Abukhalil bơi vượt biển tới châu Âu.

Chàng sinh viên đại học một thời này đã tìm mọi cách để rời khỏi Daraya, ngoại ô Damascus, để tới được bờ biển phía tây Thổ Nhĩ Kỳ nên anh không thể từ bỏ giữa chừng.

Modamani cùng người bạn mới Feras Abukhalil đóng gói đồ đạc, cho hộ chiếu và điện thoại di động vào túi chống thấm nước. Họ buộc áo chặt áo phao lại và nhảy xuống biển.

Modamani bắt đầu cảm thấy lạnh và ớn dòng nước đen sẫm của Biển Aegea. "Đó là giây phút đáng sợ nhất trong đời tôi", anh kể với CNN.

Abukhalil đã dành 2 tháng trời để tìm kiếm và vẽ hành trình, sử dụng Google maps. Họ bắt đầu bơi từ điểm nhô xa nhất trên bờ biển thành phố Cesma của Thổ Nhĩ Kỳ, cách đảo Chios của Hy Lạp 8km. Bản đồ hiển thị 2 khu đất nhỏ trên biển, có thể giúp họ nghỉ giữa chừng.

Khi Modamani gặp Abukhalil lần đầu tiên một ngày trước đó, anh ngạc nhiên khi được đề nghị tham gia kế hoạch của người lạ này. Cả hai đã gặp nhau tại sân bay Amman của Jordan và cùng tới Thổ Nhĩ Kỳ.

"Lúc đầu tôi nghĩ (kế hoach) này chỉ là trò đùa. Nhưng nghĩ kỹ thì tôi cảm thấy mình có thể làm được", Modamani kể.

Nhưng thực tế khác rất nhiều.

"Ngay khi nhảy xuống nước thì cậu ta thấy sợ", Abkhalil nói về người đồng hành ít tuổi hơn. "Tôi động viên cậu ấy rất nhiều, thúc giục cậu ấy bơi cùng mình vài mét xem thế nào". Thế rồi cả hai bắt đầu bơi và thấy ổn hơn. Chặng đầu dễ dàng và có phần thú vị.

"Lúc đó, tôi nhìn lên và thấy bầu trời xanh đầy sao, và tôi nói với Feras rằng đây là cảnh đẹp nhất tôi từng thấy trên thế giới này", Modamani nhớ lại. "Chúng tôi hẳn là một trong số rất ít người có được trải nghiệm này".

Khi cả hai tiến đến được điểm nghỉ thứ nhất như kế hoạch thì tâm trạng phấn chấn tiêu tan. Họ đã bơi gần 2 giờ trong đêm tối để tránh bị bảo vệ bờ biển phát hiện. "Khi tới gần đảo đá, tôi nghe thấy tiếng chim chao lượn. Tôi nghĩ chúng là kền kền đang tìm xác người để ăn" - Modamani kể.

Cả hai định dừng lại, nghỉ ngơi và ăn bánh chocolate mang theo nhưng đến lúc này thì họ thấy rõ đó là điều không nên làm. Họ quyết định tiếp tục bơi đến điểm nghỉ thứ hai mà họ đánh dấu trên bản đồ. Vượt một cây số nữa, họ tới nơi nhưng nó còn cao và lởm chởm đá hơn đảo một nên không thể leo lên.

"Tôi bắt đầu cầu nguyện: Chúa ơi, hãy ban cho con sự kiên nhẫn", Abukhalil nhớ lại. "Không còn thì giờ để nghĩ ngợi, cũng chẳng cảm thấy gì, chúng tôi buộc phải bơi tiếp". Cả hai nhất trí bơi chậm để giữ sức. 

Họ bắt đầu kiệt sức thì bờ biển đảo Chios hiện ra gần hơn, rõ hơn. Nhưng sau chặng bơi 5 giờ đồng hồ thì Modamani không thể tiến thêm nữa. Abukhalil đoán họ đã ở lãnh hải của Hy Lạp nên đồng ý gọi giúp đỡ.

{keywords}
Moadamani tự chụp ảnh khi lên một con tàu mang cờ Hy lạp. 

Modamani gỡ chiếc bút laser màu xanh rẻ tiền mà cậu mua ở Thổ Nhĩ Kỳ ra và bắt đầu bấm ra xung quanh. Nó nhanh chóng bị ướt và tắt ngỏm. Nhưng thế là đủ. Một con tàu du lịch thấy ánh sáng lóe lên đã chạy tới chỗ hai người. Thuyền trưởng lái vòng quanh hai người cho đến khi bảo vệ bờ biển tới và đưa họ lên khỏi mặt nước. Lúc này, họ còn cách bờ 1km.

CNN không kiểm chứng được câu chuyện của hai di dân Syria nhưng kiểm tra bản đồ thì đúng như những gì họ miêu tả. Và một sĩ quan Bảo vệ Bờ biển Hy Lạp cho biết bà nhớ có một trường hợp tương tự về hai người bơi tới đảo Chios.

"Chúng tôi đã cứu hai người đàn ông ở ngoài khơi hòn đảo, họ nói họ đã bơi", sĩ quan Despina Pirianian kể với CNN.

Abukhalil chào đời ở thành phố cảng Lattakia, thành trì của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Hồi còn nhỏ, anh thường bơi ở biển nhưng không nghĩ có ngày sở thích đó lại cứu vớt cuộc đời anh.

Khi phong trào nổi dậy ở Syria bùng nổ năm 2011, Abukhalil bắt đầu lo sợ cho sự an toàn của mình và tương lai của hai con trai nhỏ. Cựu kỹ sư máy tính đã cùng gia đình chạy nạn sang Jordan nhưng vẫn chưa cảm thấy hết lo lắng. Anh không thể tìm được việc làm và trường học cho con.

Do vậy, Abukhalil dùng kỹ năng công nghệ của mình để nghiên cứu điểm gần nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ sang Hy Lạp, khi nào luồng nước thuận tiện và hành trình nào tốt nhất.

{keywords}
Hesham Modamani ghi lại một khoảnh khắc trong hành trình tới châu Âu.

Abukhalil có 2.000 USD để tìm đường tới Brussels, nơi mẹ và anh trai anh đang sống và có thể giúp đỡ. Kế hoạch của anh là bay sang Thổ Nhĩ Kỳ rồi bơi tới Hy Lạp, sau đó tới châu Âu bằng xe buýt, xe lửa và đi bộ.

Người đàn ông 37 tuổi này từ chối tiết lộ thêm các chi tiết về hành trình tiếp sau đó của mình. Nhưng Modamani kể bạn anh đã dùng GPS để dẫn một nhóm 200 người gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ nhỏ đi qua các khu rừng của Macedonia.

Hai người bạn đồng hành rốt cuộc phải chia tay. Modamani hiện đang ở Lubeck, học tiếng Đức và chờ chính phủ xem xét giấy tờ tị nạn. Abukhalil sống trong một trại tị nạn không chính thức tại Brussels, chờ giấy phép cư trú. Anh mong nhớ gia đình của mình nhưng biết rằng cần một khoảng thời gian nữa anh mới có thể gặp lại họ.

Thanh Hảo