Lực lượng cảnh sát da màu tại Mỹ đang phải đấu tranh với nội tâm của chính mình, khi một mặt họ phải làm nhiệm vụ giữ an ninh trật tự, nhưng mặt khác họ cũng cảm nhận được nỗi đau khi một số người da màu bị đồng nghiệp da trắng bạo hành thiệt mạng.

“Cảm xúc của tôi, sự nhiệt thành của tôi không kém những người đang diễu hành trên phố. Tôi mặc bộ đồ cảnh sát, và tôi hiểu nghĩa vụ của mình là gì, nhưng tôi không thể đi ngược lại với nhân tính của mình”, AP trích lời Thanh tra người da màu Felicia Richards thuộc Lực lượng Cảnh sát Thành phố New York nói.

Richards cho biết, bản thân mình cảm thấy kinh hoàng trước đoạn video lực lượng an ninh dùng vũ lực ghì chết công dân George Floyd, và đoạn video trên đã khiến nội tâm cô gần đây mâu thuẫn khi nghĩ về những thứ như là “vũ lực”. “Nhiều sĩ quan da màu sau khi xem đoạn video đã thở dài chán nản, và ngay lập tức bỏ ra ngoài”, Richards buồn bã nói.

{keywords}
Lực lượng cảnh sát da màu đồng cảm với dòng người biểu tình. Ảnh: AP
{keywords}
Tại cuộc biểu tình này không có bạo lực, chỉ có sự chia sẻ và đồng cảm. Ảnh: AP
{keywords}
Nhiều cảnh sát da trắng cũng tham gia phản đối phân biệt chủng tộc. Ảnh: AP
{keywords}
Sự đồng cảm và sẻ chia. Ảnh: AP
{keywords}
Nhiều cảnh sát bày tỏ sự ủng hộ dòng người biểu tình nạn phân biệt chủng tộc. Ảnh: AP
{keywords}
Một cảnh sát da màu tham gia phản đối nạn phân biệt chủng tộc. Ảnh: AP

Tuấn Trần