{keywords}
Tối 21/11, máy bay vận tải C-17 đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất chở theo 31 “sứ giả” hòa bình từ Nam Sudan trở về Tổ Quốc. Đây là đợt 1 di chuyển thành viên bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 trở về Việt Nam. Từ đầu giờ chiều cùng ngày, vợ con, cha mẹ các y bác sĩ đã có mặt bên đường băng chờ gặp người thân
{keywords}
Công tác tiếp đón các chiến sĩ trở về được chuẩn bị chu đáo
{keywords}
Đúng 18h50, khoang máy bay được mở rộng, đội quân nhạc nổi khúc ca khải hoàn chào đón những người lính quân y trở về 
{keywords}
Những cái ôm siết chặt chào đón những người lính trở về 
{keywords}
Bệnh viện dã chiến cấp 2 (số 1) với 63 cán bộ, sĩ quan Việt Nam được đưa đến Nam Sudan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế. Sau một năm thực hiện nhiệm vụ (từ tháng 10/2018) bệnh viện đã khám và điều trị cho hơn 1.300 lượt bệnh nhân, cấp cứu và phẫu thuật khoảng 300 trường hợp. Đơn vị đã vinh dự được trao tặng Huy chương Vì sự nghiệp gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc
 
{keywords}
 
{keywords}
Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng nhiều lãnh đạo tặng hoa chúc mừng lực lượng gìn giữ hòa bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về
{keywords}
Thực hiện nghi thức chào cờ tại phi trường Tân Sơn Nhất
{keywords}
Niềm vui ngày về 
{keywords}
Nụ cười tự hào của Trung úy Nguyễn Minh Hiệp sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về tổ quốc 
{keywords}
Các chiến sĩ chụp hình lưu niệm 
{keywords}
Thiếu úy Phan Thị Vân Huyền xúc động khi nhìn ảnh livetream của người thân chào chị qua điện thoại
{keywords}
Gia đình chiến sĩ gặp lại người thân sau một năm xa cách
{keywords}
Một chiến sĩ dành phần quà từ đất nước xa xôi về cho vợ con
{keywords}
Trung uý Trung bên con gái thân yêu
{keywords}
Niềm vui ngày trở về bên đồng đội
{keywords}
...ngoài nụ cười cũng không thiếu những giọt nước mắt xúc động
{keywords}
“Hiện tại không thể diễn tả niềm vinh dự và tự hào đứng trong hàng ngũ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ngày trở về. Mình rất may mắn khi chồng mình là bộ đội đã hiểu và thông cảm, gánh vác việc nhà và chăm sóc con cái suốt 1 năm mình ở Châu Phi” - Thiếu tá Bùi Thị Xoa chia sẻ.
Nụ hôn tiễn lính mũ nồi xanh và lời chúc tuyển Việt Nam chiến thắng

Nụ hôn tiễn lính mũ nồi xanh và lời chúc tuyển Việt Nam chiến thắng

Giọt nước mắt lau vội, nụ hôn ngọt ngào phút chia tay, lá cờ đỏ trong hành trang lên đường… khiến không khí sân bay Nội Bài ấm áp hơn trong tiết trời rét lạnh.

 

Thanh Tùng - Phan Nhơn