Đã 4 năm nay, cuộc sống của bà Nguyễn Thị Tâm (67 tuổi, thôn Vạn Lộc, xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá) gắn liền với bệnh viện. Ở độ tuổi gần đất xa trời, bà vẫn lặn lội từ quê ra Hà Nội, đưa cháu ngoại là Nguyễn Văn Tiến (SN 2012) đi điều trị bệnh ung thư máu ác tính.

Nhắc đến số phận cháu ngoại mình, bà rơm rớm nước mắt: “Tội cháu lắm chú ơi. Cháu bất hạnh mắc phải chứng câm điếc bẩm sinh. Rồi thiếu vắng hẳn tình thương của bố, mẹ lại không thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc được”.

{keywords}
Bố mẹ ly hôn, bé Nguyễn Văn Tiến quần quại chịu những cơn đau do bệnh tật hành hạ

Do điều kiện ở quê vất vả, mẹ của Tiến lăn lội vào tận trong Nam làm công nhân rồi kết hôn vào năm 2011. Tiến ra đời trong sự thiếu thốn bởi thu nhập của bố mẹ ít ỏi, cuộc sống khó khăn.

Mới sinh ra, đứa trẻ bất hạnh ấy đã mắc chứng câm điếc bẩm sinh. Tháng 5/2017, Tiến bị nhức chân, thâm hết đầu gối. Bà Tâm đưa cháu đến bệnh viện tỉnh xét nghiệm. Bác sĩ cho chọc tuỷ phát hiện dấu hiệu bất thường, nghi cháu mắc bệnh ác tính về máu liền khuyên gia đình đưa ra Bệnh viện Nhi Trung ương khám.

Cảm nhận được sự chẳng lành, bà tiếp tục đưa cháu ra Hà Nội. Tại đây, Tiến được phát hiện mắc bệnh ung thư máu, chuyển đến Viện Huyết học và Truyền máu trung ương điều trị.

Thời điểm con đổ bệnh, bố mẹ Tiến sống ly thân. Bố con trở về Sóc Trăng sinh sống, mẹ ở lại Thanh Hoá đi làm cho một công ty may trên địa bàn huyện, trở thành trụ cột kinh tế trong nhà. Chính vì vậy, bà một mình đưa cháu đi chữa bệnh.

Chứng kiến đứa trẻ mới 5 tuổi câm điếc bẩm sinh, mắc thêm căn bệnh hiểm nghèo, nhiều người không khỏi xót xa. Thế giới tĩnh lặng của con bỗng dưng xuất hiện thêm những cơn đau đớn quằn quại mà con không thể giãi bày hay gào thét, chỉ có thể rơi nước mắt.

Hai lần tái phát

Suốt 1 năm ròng, Tiến phải trải qua hàng chục lần truyền hoá chất. Duy trì tái khám định kỳ được 2 năm, đến tháng 4/2020, các bác sĩ phát hiện tế bào ung thư xâm nhiễm thần kinh trung ương. Tiến tiếp tục phải trải qua thêm đến 9 đợt đánh hoá chất nữa.

Tưởng chừng mọi thứ tạm ổn hơn nhưng chỉ chưa đầy 3 tháng, tháng 7/2021, cậu bé bị tái phát ung thư lần thứ hai. Lần này, tình trạng đã phức tạp hơn rất nhiều. Cùng với đó, số tiền điều trị cứ thế tăng lên qua từng đợt hoá trị, từ 8, rồi lên 9 triệu đồng, quá sức với đồng lương công nhân ít ỏi của người mẹ.

{keywords}
Hoàn cảnh đáng thương của bé Tiến đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Để có tiền cho cháu chữa bệnh, bà Tâm đã phải chạy vạy khắp nơi, vay mượn hơn 50 triệu đồng, nhưng cũng chỉ duy trì được khoảng một thời gian rất ngắn.

Sau nhiều năm ròng rã đeo đuổi căn bệnh hiểm nghèo, đến nay gia đình bà Tâm đã hoàn toàn kiệt quệ. Chứng kiến cháu quằn quại trong đau đớn, rồi lại cười tươi khi sức khoẻ khá hơn, bà không khỏi đau xót, hy vọng. Thế nhưng với tình cảnh hiện tại, bà thật sự không biết bấu víu vào đâu để tiếp tục xoay sở.

Ông Lê Sĩ Trường, trưởng thôn Vạn Lộc, xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá cho biết: "Gia đình cháu Nguyễn Văn Tiến thuộc hộ đặc biệt khó khăn trong thôn. Mẹ cháu đơn thân làm công nhân. Hiện bệnh tình của cháu khá nặng, rất mong các nhà hảo tâm có thể hỗ trợ để giúp gia đình lo chi phí chữa bệnh cho Tiến".

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Bà Nguyễn Thị Tâm, thôn Vạn Lộc, xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Số điện thoại: 0378496539.
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.293 (Nguyễn Văn Tiến)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436
Dòng nhật ký đẫm nước mắt của người mẹ có con gái 4 tuổi mắc ung thư máu

Dòng nhật ký đẫm nước mắt của người mẹ có con gái 4 tuổi mắc ung thư máu

Vừa bước qua sinh nhật đầu tiên trong đời, bé Dương Linh Kiều phát hiện mắc bệnh ung thư máu. Đứa trẻ tội nghiệp còn quá nhỏ đã phải làm quen với bệnh viện và những cơn đau đớn đến tận xương tuỷ.