Lâu lắm rồi mới có một bộ phim tài liệu được công chúng quan tâm đến vậy, một phần bởi nhiều khán giả đã nhìn thấy trong những thước phim, lời kể của phim hình ảnh tuổi trẻ của mình. Đó là tuổi thanh xuân đầy sôi nổi, sống hết mình, không như “tâm hồn của đá”, mà với “đôi bàn tay” đầy nhiệt huyết đam mê, đôi bàn tay thắp lửa, cùng nghị lực luôn tìm “Đường đến ngày vinh quang”. Đó là khoảng thời gian không thể nào quên. Và ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay, quay phim Trần Xuân Chung, người đã góp phần làm nên “Chuyện ngày hôm qua” – để cùng anh ôn lại những câu chuyện cũ, và nghe anh chia sẻ những kỉ niệm khi làm bộ phim về ban nhạc Bức tường và cố nhạc sĩ Trần Lập.