Du lịch Hà Nội

Cập nhập tin tức du lịch Hà Nội

Tour đêm sử dụng công nghệ 3D Mapping tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám sắp đón khách

Không gian Văn Miếu - Quốc Tử Giám được “biến hóa” bởi hệ thống ánh sáng và công nghệ 3D Mapping tạo nên một diện mạo mới, lung linh, huyền ảo trong tour đêm "Tinh hoa đạo học" sắp ra mắt đón du khách.

Ảnh độc hồ Gươm, hồ Tây nhìn từ trên cao

Trong một dịp được cấp phép bay flycam ở các khu vực "vùng đỏ" của Hà Nội đầu tháng 10, nhiếp ảnh gia Vũ Minh Quân đã ghi lại nhiều bức hình độc đáo về các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh xung quanh hồ Hoàn Kiếm và hồ Tây.

Cà phê 'chém gió' trong ngày tiết trời Hà Nội rất đẹp

Hà Nội vừa có một ngày lãng mạn trong mùa đẹp nhất năm khi bầu trời trong xanh, nhiều gió, nhiệt độ trong khoảng từ 22 đến 26 độ C. Các nhóm bạn trẻ tận dụng lợi thế này rủ nhau ra đường đi dạo, ngồi thưởng thức cà phê.

Hà Nội thăng hạng trong bảng xếp hạng 'thành phố du lịch tốt nhất thế giới'

Hà Nội đã tăng một bậc so với năm ngoái, lên vị trí thứ 96 trong bảng xếp hạng danh sách "100 thành phố du lịch tốt nhất thế giới"do công ty tư vấn du lịch hàng đầu Resonance Consultancy (Canada) tổng hợp

Quán bánh tôm lụp xụp vài mét vuông ở ngõ chợ Hà Nội, ngày bán hơn 1.000 chiếc

Giờ trưa hay khi tan tầm, bước vào đầu ngõ chợ Đồng Xuân - "thiên đường ẩm thực giá rẻ" của Hà Nội, tiếng chảo dầu sôi xèo xèo và mùi thơm nức mũi của những chiếc bánh tôm vàng giòn dễ dàng kích thích vị giác của thực khách.

Quán Hà Nội bán xôi thịt má đào ướp gia vị 'bí mật', khách ăn phải đặt giữ phần

Nằm trong con ngõ nhỏ ở đường Bạch Đằng (Hai Bà Trưng, Hà Nội), quán xôi của ông Hòa là địa chỉ quen thuộc với nhiều thực khách. Nổi tiếng nhất ở đây là món xôi thịt má đào.

Quán phở 3 đời ở phố cổ Hà Nội khiến vua đầu bếp 'nhớ món ăn mẹ nấu'

Trong thời gian ghé thăm Hà Nội, vua đầu bếp Christine Hà đã tới thưởng thức phở Sướng (ngõ Trung Yên) và giới thiệu trên trang cá nhân.

Vua đầu bếp Mỹ gốc Việt khen phở Sướng, bún chả Gầm Cầu và món ngon vỉa hè

Mới đây, "vua đầu bếp" Christine Hà đã chia sẻ loạt món ngon nổi tiếng ở Hà Nội mà cô thưởng thức trong chuyến về thăm Việt Nam. Đây đều là món ăn ở các cửa hàng bình dân lâu năm, được nhiều thực khách Thủ đô và du khách yêu thích.

Con ngõ ẩm thực toàn quán ngon nổi tiếng Thủ đô, khách ra vào nườm nượp

Ngõ Trung Yên (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là con ngõ nằm giữa lòng phố cổ với đường đi nhỏ hẹp, nhà cửa san sát, biển hiệu mọc chen chúc. Con ngõ dài vỏn vẹn 200m, nối từ phố Đinh Liệt ra chợ Hàng Bè cũ.

Bánh đồng xu 'mới nổi' ở Hà Nội khiến khách chờ vài tiếng, ngày bán 2.000 chiếc

Bánh đồng xu phô mai đang là món ăn thu hút giới trẻ tại Hà Nội. Để thưởng thức món này, thực khách phải xếp hàng 2 đến 4 tiếng đồng hồ. Thậm chí, khi chờ tới lượt thì bánh đã hết.

Hàng phở Hà Nội khách xếp hàng như thời bao cấp, chủ quán giải thích lý do

Cảnh thực khách xếp hàng "như thời bao cấp", chờ gọi món, trả tiền trước và lấy số bàn đã trở thành "đặc sản" của quán phở Tâm (Đống Đa, Hà Nội).

Món chè Hà Nội giá bằng hai bát phở vẫn nườm nượp khách

Quán chè 30 năm tuổi tại Trần Hưng Đạo (Hà Nội) của gia đình bà Dung nổi tiếng đắt đỏ. Thực đơn của quán có hơn 70 món chè, cốc rẻ nhất là 60.000 đồng, đắt nhất là 90.000 đồng.

Biển mây bềnh bồng ở Ba Vì, khách săn ảnh đẹp như ở Đà Lạt ngay tại Hà Nội

Từ giữa tháng 8 tới nay, những biển mây trắng xóa liên tục xuất hiện tại Ba Vì (Hà Nội), tạo nên khung cảnh đẹp nên thơ, lãng mạn, không kém cạnh Tà Xùa (Sơn La) hay Đà Lạt (Lâm Đồng).

Ban nhạc Anh huyền thoại mê món Hà Nội, thích thú ăn bún chả, kem Tràng Tiền

Trở lại Việt Nam lần thứ 4, ban nhạc huyền thoại 911 không giấu nổi sự thích thú khi được thưởng thức nhiều món ngon ở Thủ đô như bún chả, bánh cuốn, bánh xèo, kem Tràng Tiền,…

Quán phở Hà Nội nghi ngút hơi, tráng tay loại bánh phở đỏ hiếm thấy

Quán phở của anh Tuấn Anh sử dụng bánh phở tráng tay màu đỏ nhạt, phớt hồng hiếm thấy ở Hà Nội. Công thức phở đỏ được anh kỳ công tìm hiểu, học hỏi từ bà con Hà Giang.

Xe hoa 'thu Hà Nội' đổ bộ TP.HCM, Bình Dương, khách xếp hàng check-in

Những xe hoa mùa thu rực rỡ sắc màu vốn là đặc trưng của Hà Nội bắt đầu xuất hiện tại các địa điểm du lịch nổi tiếng TP.HCM và len lỏi tới nhiều tỉnh phía Nam như Bình Dương, Đồng Nai, Bến Tre...

Lượng khách du lịch dịp 2/9: Phú Quốc sụt giảm mạnh, biển miền Trung 'bội thu'

Trong kì nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Phú Quốc (Kiên Giang) hay Đà Lạt (Lâm Đồng) không còn là điểm nóng thu hút lượng khách lớn. Trong khi đó, các tỉnh ven biển miền Trung lại là điểm đến được ưa chuộng.

Phố cà phê đường tàu Hà Nội vắng lặng, khách Tây xếp hàng check-in qua chốt chặn

Chiều 1/9, rất đông du khách trong nước và quốc tế tìm tới "con phố cà phê đường tàu", đoạn qua Trần Phú và Phùng Hưng (Hà Nội). Tuy nhiên, các quán cà phê đã đóng cửa hoàn toàn. Không một du khách nào có thể "vượt chốt" vào khu vực bên trong.

Hà Nội ngày đầu nghỉ lễ 2/9: Du khách xếp hàng nhận vé xe buýt 2 tầng miễn phí

8h sáng ngày 1/9, bà Dương Thị Mộng Huỳnh (80 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) cùng hai con đi tới khu vực vườn hoa 19/8, đối diện Nhà hát Lớn để xếp hàng, nhận xé miễn phí tham quan thành phố bằng xe buýt hai tầng.

Khách đổ về hồ Tây, phố Phan Đình Phùng ngày đầu nghỉ lễ, '1m2 mười nàng thơ'

Sáng ngày đầu tiên kì nghỉ Quốc khánh 2/9, hàng trăm người dân và du khách đổ tới khu vực phố Phan Đình Phùng và ven hồ Tây, đoạn đường Thanh Niên.