Tin tức 24h

Sài Gòn khúc nguyện cầu

Những ngày này, thành phố Hồ Chí Minh đang cao điểm phòng chống dịch bệnh, phố xá lặng im, thành phố rỉ máu, chỉ còn đâu đây tiếng chuông nhà thơ chầm chậm...

Bạn đọc động viên chị Ngô Thị Nga bị ung thư phổi tiếp tục chữa bệnh

Báo VietNamNet vừa chuyển số tiền 43.182.000 đồng đến tài khoản chị Ngô Thị Nga ở Nam Định, nhân vật trong bài viết “Mẹ bị ung thư phổi di căn vào não canh cánh nỗi lo con thơ”.

Covid-19 bủa vây: Con mất mẹ, chồng thờ vợ bằng di ảnh 3x4

Trong căn phòng trọ chật chội, thiếu thốn đủ bề, cha con anh Quang chắp tay vái trước di ảnh cỡ 3x4cm của người vợ. Dịch Covid-19 đã khiến gia đình anh ly tán, đẩy đứa con nhỏ mới sinh non 7 tháng vào cảnh mồ côi mẹ.

Bạn đọc VietNamNet tiếp tục ủng hộ chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch

Nhận được quà, chị Giang vội nhắn tin: "Xóm em mừng quá chị ơi, mừng hơn trảy hội luôn đó". Những suất gạo, thịt, rau tươi xanh hết sức giản dị nhưng lại là niềm vui không gì hơn của những người dân đang chống chọi với dịch bệnh.

Giọt nước mắt vui của người bà 70 tuổi nuôi cháu 17 tháng trong xóm trọ Sài Gòn

Ngày 2/9, chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet tiếp tục trao gửi tấm lòng thơm thảo của bạn đọc đến nhiều hộ dân đang ở trọ tại phường Tân Sơn Nhất, phường Hiệp Thành và phường Trung Mỹ Tây (Quận 12).

Bạn đọc ủng hộ chị Kiều Trinh hơn 53 triệu đồng

Nhờ sự tận tuỵ cứu chữa của các y bác sĩ và tấm lòng của nhà hảo tâm, chị Trinh đã qua cơn nguy kịch.

Mẹ và chồng cùng nằm liệt giường, người phụ nữ khốn khổ khẩn cầu được giúp đỡ

Mắc căn bệnh rối loạn đông máu khiến anh Ngân đối mặt với nhiều nguy hiểm. Mặc dù vậy, vợ chồng anh vẫn phải gắng gượng để chăm sóc mẹ già tai biến nằm liệt giường nhiều năm nay.

Cụ bà neo đơn xúc động nhận thực phẩm bạn đọc VietNamNet hỗ trợ

Đã gần 80 tuổi, bà Của vẫn không giấu nổi sự xúc động khi nhận túi thịt, rau... do bạn đọc Báo VietNamNet hỗ trợ.

“Hạnh phúc của chúng tôi là các con có bữa ăn như bao ngày trước”

Nhận được túi quà cứu trợ có gạo, thịt, rau và cả sữa, chị Lê Thị Dung vui mừng vì đã lâu rồi, hai con của chị mới lại được ăn món quen thuộc.

Chồng tai nạn sống thực vật, vợ khẩn cầu xin giúp con thơ được đi học

Khi đang chật vật mưu sinh với nghề thợ xây, anh Ngà bất ngờ bị điện giật ngã từ trên cao xuống, phải sống cảnh thực vật. Gia đình ngày càng khánh kiệt, các con anh có nguy cơ phải bỏ học. 

"Ra ngoài sợ bệnh, ở trong này thì đói quá..."

Chương trình tiếp tục nhận được những cuộc điện thoại đề nghị hỗ trợ của người dân đang mắc kẹt giữa mùa dịch. Hy vọng của họ gửi gắm vào sự quan tâm, sẻ chia của quý bạn đọc.

Thất nghiệp do Covid-19, chàng trai nghèo suy sụp xin giúp viện phí cho mẹ

Chưa đầy 4 tháng, chị Thúy nhập viện cấp cứu tới 3 lần vì đột quỵ và nhiễm trùng vết mổ. Con trai cả của chị là Phùng Long Hải phải lo viện phí cả trăm triệu đồng, thế nhưng dịch bệnh khiến em thất nghiệp đã 2 tháng nay.

Em Lưu Công Minh Năng bị tai nạn được bạn đọc ủng hộ hơn 70 triệu đồng

Sau hơn 1 tháng giành giật sự sống tại phòng cấp cứu, hiện em Năng đã qua cơn nguy kịch. Sức khỏe em đang dần bình phục, được chuyển sang Khoa Ngoại thần kinh tiếp tục điều trị phục hồi.

Bộ trưởng Giáo dục: Tổ chức khai giảng gọn nhẹ, linh hoạt

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương và nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến và dạy học trực tiếp một cách linh hoạt để sẵn sàng chuyển đổi cho nhau, để thích ứng với tình hình dịch.

Quyết thắng Việt Nam ơi!

Lần đầu tiên bóng đá Việt Nam vào đấu trận vòng loại thứ 3 World Cup, khu vực Châu Á, Tiến sỹ Lê Ngọc Ninh đã sáng tác bài thơ và phổ thành ca khúc để ủng hộ đội bóng.

Niềm vui giản dị của những người lao động "mắc kẹt" tại Sài Gòn

"Cảm ơn các em nhiều lắm. Cảm ơn các nhà hảo tâm đến quan tâm đến tụi chị. Chỗ chị lâu giờ mọi người mới nhận được nhiều đồ ngon như thế", chị Trần Thị Hoa, một cư dân trong xóm trọ đường Trần Thị Hè (quận 12) xúc động.

Những mảnh đời bơ vơ mùa dịch

Mỗi ngày hàng trăm người vô gia cư ở Hà Nội lại trông ngóng từng bữa cơm từ thiện được phát – đó là nguồn sống duy nhất mà họ có thể trông chờ trong mùa dịch.

Hồi âm đơn thư bạn đọc tháng 8/2021

Trong tháng 8, đơn thư bạn đọc tập trung nhiều đến việc thu hồi đất. Có nơi không đúng thẩm quyền, có nơi chưa thực hiện xong nghĩa vụ đã tiến hành thu hồi đất dẫn đến tình trạng đơn thư kéo dài.

Con trai 1 tuổi bị ung thư máu, gia đình cùng quẫn

Mắc căn bệnh ung thư máu ác tính, cơ thể đứa trẻ 1 tuổi như bị bào mòn, da dẻ tím tái, xanh xao khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Mời tham gia tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet

Mong muốn được chung tay cùng cả nước chiến đấu với đại dịch, Báo VietNamNet tổ chức chương trình “Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet”.

Những món quà nghĩa tình đầu tiên đã đến tay người dân cần hỗ trợ

Gạo, thịt, rau, khoai, bí, cả những bó hành lá... là tấm lòng của bạn đọc đã được báo VietNamNet trao tận tay đến người dân nghèo chịu ảnh hưởng do dịch bệnh.

Bé trai 5 tuổi mắc Covid-19, bị bỏng tại khu cách ly, cha mẹ nghèo bế tắc

Nhìn hình ảnh của con trai do chồng gửi về từ khu cách ly, vết bỏng ở đùi của bé Lê Hoài Bảo bị bong tróc, phồng rộp, chị Thương bật khóc. Ở cạnh chị, con trai út mới hơn 1 tuổi ngơ ngác nhìn mẹ.

Xúc động khi nhận quà cứu trợ có thịt xay, hành lá

Sau khoảng 3 tháng cố gắng cầm cự, nhiều người dân trong các khu trọ ở thành phố đã cùng đường xoay sở. Khi nhận được hỗ trợ lương thực thực phẩm, họ vui mừng không nén nổi nước mắt.

Hào khí Đông A còn không?

Sự chung tay, đồng lòng của toàn dân là vũ khí cốt lõi tạo lên tinh thần " Hào khí Đông A"  chiến thắng đại dịch Covid -19

Bạn đọc tiếp sức đẩy lùi tâm dịch cùng VietNamNet

Dù gặp nhiều khó khăn khi triển khai chương trình, Báo VietNamNet vẫn đang cố gắng hết sức để có thể chuyển tận tay tấm lòng của bạn đọc đến với những người dân đang cần được hỗ trợ.