kêu gọi cộng đồng giúp đỡ

Tin tức mới nhất về kêu gọi cộng đồng giúp đỡ

Gánh nặng chồng ung thư, cháu ngoại mồ côi đè lên vai người bà gần 70 tuổi

Chồng mắc ung thư vòm họng, con gái qua đời vì tai nạn giao thông, mọi gánh nặng mưu sinh và chăm sóc cháu ngoại mồ côi đều dồn lên đôi vai bà Đặng Thị Hường (SN 1958, thôn Quang Trung, xã Tân Minh, tỉnh Ninh Bình).

Dậy từ 3h cào hến nuôi mẹ già, con nhỏ, người phụ nữ đau ốm không tiền đi khám

Để nuôi mẹ già và con trai, chị Hoàng Thị Thanh (Quảng Trị) ngày nào cũng dậy từ 3-4h sáng, mang theo con thơ xuống sông cào hến bán. Nhiều năm vất vả khiến hai mẹ con đau nhức triền miên nhưng chưa một lần dám đi khám vì không có tiền.

Chồng mất, con bỏ đi, người phụ nữ U70 gồng gánh mẹ già bệnh tật và 3 cháu nhỏ

Chồng mất vì ung thư, con gái bỏ đi biệt tích, ở tuổi 63 bà Phạm Thị Hồng Thủy (tỉnh Hà Tĩnh) một mình chăm mẹ chồng mang khối u biến dạng khuôn mặt và nuôi 3 đứa cháu nhỏ.

Mẹ mất, bà ngoại liệt nửa người, hai bé gái cần vòng tay cộng đồng nâng đỡ

Mẹ mất vì tai nạn giao thông, bà ngoại liệt nửa người, hai chị em Trần Thu Hương và Trần Thu Quỳnh (SN 2012, xóm Hoà Lạc, xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An) phải sớm tự lập, đỡ đần người lớn và nương vào nhau để trưởng thành.

Cha mất, anh bệnh, không nhà cửa, cậu bé 17 tuổi chênh vênh giữa cuộc đời

Cha mất trong ngày giáp Tết 2026, không nhà cửa, không mảnh đất cắm dùi, đôi tay cậu bé Phan Văn Nam (xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) run rẩy ôm di ảnh cha sang nhà chú ruột xin một góc nhỏ đặt bát hương thờ cúng khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lòng.

Con gái út mất đúng mùng 5 Tết, cha tật nguyền vay nợ lo hậu sự cho con

Tai ương ập đến đúng dịp Tết đã cướp đi con gái út của anh Trịnh Văn Kỳ (ở Hà Tĩnh) - người cha tật nguyền nhiều năm gồng gánh nuôi con trong nghèo khó. Không đủ tiền lo mai táng, anh phải vay mượn khắp nơi và giờ đây gánh khoản nợ 30 triệu đồng.

Chồng mất, con gái 14 tuổi mắc ung thư não, mẹ nghèo nghẹn ngào cầu cứu

“Chồng tôi mất rồi, giờ con gái tôi lại mắc bệnh hiểm nghèo, xin mọi người cứu lấy cháu…”, lời khẩn cầu nghẹn ngào của chị Nguyễn Thị Hồng Huệ (quê ở Lạng Sơn) khiến ai nghe được cũng xót xa.

Người phụ nữ 65 tuổi sống lay lắt trong nhà 6m2 ở Hà Nội, mong Tết có bánh chưng

Khi phố phường Hà Nội rộn ràng đón xuân, bà Oanh vẫn lặng lẽ trong căn nhà chật hẹp chưa đầy 6m² nằm sâu trong ngõ nhỏ. Không trợ cấp, không thu nhập, sức khỏe yếu ốm, bà mong mỏi trong những ngày Tết có bánh chưng...

Mẹ mất, chị trầm cảm, chàng trai cần 50 triệu đồng cứu cha đang nguy kịch

Mẹ mất nhiều năm trước, chị gái mắc trầm cảm phải điều trị dài ngày, nay cha đổ bệnh nặng, tiền bạc cạn kiệt, anh Nguyễn Lê Thành Quý (TPHCM) cố nén bất lực. Chỉ đến khi quá kiệt sức, anh mới dám ngỏ lời cầu xin sự giúp đỡ của cộng đồng để cứu cha.

Mẹ nghèo kiệt quệ vì con lớn bị ung thư, con nhỏ mắc chứng trầm cảm

Dù đã vay mượn khắp nơi nhưng chị Nguyễn Thị Hương (thôn 8, Vân Đồn, Quảng Ninh) vẫn không đủ tiền để tiếp tục hành trình điều trị ung thư não giai đoạn 4 cho con trai lớn, trong khi con nhỏ cũng đang mắc chứng trầm cảm, phải uống thuốc thường xuyên.

Cha mất, mẹ bỏ đi, bé gái 8 tuổi bại não nương nhờ ông bà già yếu

Sinh ra đã mắc bại não, mẹ rời đi từ thuở lên 3, sau đó không lâu thì cha mất, bé Nguyễn Kim Ngân (Hà Tĩnh) hiện sống nương nhờ ông bà nội tuổi cao, bệnh tật.

Thầy giáo nghèo vùng cao nặng lòng với bục giảng khát khao được ghép thận

Mỗi ngày phải lọc màng bụng để duy trì sự sống, thầy Trần Đình Quyến (49 tuổi, Thái Nguyên) vẫn miệt mài đứng lớp nơi vùng cao Nghinh Tường. Ước mơ được ghép thận để tiếp tục gieo chữ đang trở nên xa vời vì chi phí quá lớn.

Bé gái 14 tuổi chống chọi ung thư di căn: ‘Bao giờ con được đi học lại hả bố?'

Bệnh ung thư xương cột sống đã di căn vào phổi, mỗi ngày trôi qua, cô bé Trần Bảo Ngọc (14 tuổi, ở Điện Biên) phải chịu dày vò từ những cơn đau kéo dài. Thế nhưng cô bé luôn mơ ngày mình được trở lại lớp học...

Ung thư cướp mất chân của cậu bé 6 tuổi, gia đình kiệt quệ cầu mong phép màu

Cú ngã bất ngờ cùng căn bệnh ung thư ác tính đã cướp đi một phần cơ thể của em Phạm Thành Đạt (SN 2019, Hà Tĩnh). Lo chạy chữa cho con trai khiến kinh tế gia đình cũng dần kiệt quệ, không còn khả năng xoay xở.

Bán sạch mọi thứ trong nhà, cha nghèo vẫn chưa đủ tiền cứu con

Dù đã bán sạch trâu, lợn, bàn ghế và cả nương rẫy nhưng anh Vàng A Páo (SN 1985, ở Phú Thọ) vẫn không đủ tiền cứu con trai đang nguy kịch vì tai nạn chấn thương sọ não.

Ung thư xương ập đến, cậu bé 16 tuổi ở Nghệ An dang dở giấc mơ sân cỏ

Giữa thời điểm tràn đầy hy vọng với giấc mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, căn bệnh ung thư bất ngờ ập đến, khiến cậu bé 16 tuổi Nguyễn Năng Tiền (ở Nghệ An) suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần.

Cha già U80 xin ăn từng ngày để nuôi hai con tâm thần và cháu nhỏ

Ở tuổi xế chiều, ông Khương Văn Giống (ở An Giang) vẫn phải lê bước đi xin ăn mỗi ngày để nuôi hai người con mắc bệnh tâm thần và đứa cháu nhỏ. Cả gia đình sống lay lắt trong căn nhà tạm bợ, thường xuyên ngập nước.

Xót xa người phụ nữ bị bệnh thần kinh sống lay lắt trong căn nhà chưa đầy 10m²

Mắc bệnh thần kinh từ nhỏ, không chồng con, không người thân chăm sóc, bà Lê Thị Hường (tỉnh Hà Tĩnh) đã sống cô độc suốt nhiều năm qua trong căn nhà cũ nát chưa đầy 10m², nương nhờ vào trợ cấp xã hội và sự cưu mang của xóm làng.

Người mẹ trẻ ra đi sau ca mổ sinh con, để lại 3 con thơ mồ côi, khát sữa

Hai ngày sau ca mổ sinh con, chị Nguyễn Thị Hương (ở tỉnh Quảng Trị) qua đời, để lại cho chồng đứa con trai còn đỏ hỏn và 2 đứa con nhỏ dại côi cút sống trong căn nhà tạm bợ.

Những bữa cơm chan nước tương và nỗi lòng bà ngoại U70 nuôi 3 cháu nhỏ

Trong căn nhà tạm bợ ở ấp Xây Đá B, xã Hồ Đắc Kiện (TP Cần Thơ), bữa cơm chan nước tương đã trở nên quen thuộc với 4 bà cháu bà Thạch Thị Sà Vẹnl. Không chỉ thiếu thốn cái ăn, tương lai của 3 đứa cháu thơ dại cũng rất chông chênh.